Đây là câu chuyện về con đường phấn đấu của một nha hoàn.
Cũng là câu chuyện về quá trình thuần dưỡng một trung khuyển.
Lại càng là một câu chuyện phá những vụ án ly kỳ.
Con bà nó chứ, đường đường một sinh viên xuất sắc của trường pháp y lại xuyên không thành một sao chổi bị người người ghét bỏ.
Làm sao chổi thì cũng đành, nhưng ai đó nói cho nàng biết đi, tại sao thân xác này lại còn là một nha hoàn thấp kém nhất cơ chứ!
Giữa chốn tường cao sân sâu của phủ hầu tước, một tiểu nha hoàn không có bản lĩnh gì đặc biệt lại có thể kéo được vị thế tử cao cao tại thượng xuống ngựa.
Nàng có lá gan lớn bằng trời, dám lóc thịt kiểm tra xương, đào mộ nghiệm thi để tìm ra chân tướng từ những manh mối nhỏ nhất.
Nàng thông minh chính trực, xinh đẹp mảnh mai nhưng lại làm những việc trái với lẽ trời.
Nàng khiến cho bọn thổ phỉ, những kẻ sát nhân biến thái hay đám yêu ma quỷ quái đều phải nghe danh mà kinh hồn bạt vía.
Hắn là một vị công tử cao quý, dung mạo tuấn mỹ như ngọc, mang vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành khiến nữ nhân trong thiên hạ ai nấy đều đổ xô theo đuổi. Vậy mà hắn lại phải lòng một tiểu nha hoàn vừa bình thường lại vừa đặc biệt.
Vị công tử phúc hắc lại kiêu ngạo ấy đã gặp phải tiểu nha hoàn ngây ngô trong chuyện tình cảm. Hắn cưng chiều nàng như báu vật, ngậm trong miệng thì sợ tan, nâng trên tay thì sợ vỡ, nhưng lại vì sĩ diện mà nhất quyết không chịu tỏ tình.
Khi một đám công tử vương tôn phong lưu hào hoa đến ve vãn “thú cưng” của mình, hắn vừa phải ghen tuông vừa phải xua đuổi đám ong bướm đó. Ghen đến ê cả răng, vậy mà “mèo cưng” của hắn chỉ biết phá án, chẳng hề hiểu được tâm tư thiếu nam. Bất đắc dĩ, hắn đành phải vác người về nhà, một đời một kiếp chỉ ở cạnh nàng.
Truyện hoàn toàn hư cấu, nếu có trùng hợp thì hoàn toàn là ngẫu nhiên.



![[Khoa Cử] Xuyên Thành Nông Gia Tử: Đại Lão Mạt Thế Chỉ Muốn Làm Phú Hào Lại Bị Ép Đi Thi Trạng Nguyên](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/khoa-cu-xuyen-thanh-nong-gia-tu-dai-lao-mat-the-chi-muon-lam-phu-hao-lai-bi-ep-di-thi-trang-nguyen-200x300.jpg)

Bình Luận (0)