An An chỉ là một cô sinh viên đại học hết sức bình thường, ngày ngày đi học, chẳng có tài năng đặc biệt gì. Cho đến một hôm, cô bất ngờ bị kéo vào một trò chơi sinh tồn.
Vòng đầu tiên, An An may mắn gặp được một đại lão người chơi vừa giỏi vừa đáng sợ. Nhờ có anh ra tay giúp đỡ, cô mới thuận lợi sống sót vượt qua vòng chơi.
Cô vốn nghĩ sau này chắc chẳng còn cơ hội gặp lại anh.
Ai ngờ đến vòng thứ hai, hai người lại chạm mặt trong một thành phố ngập nước.
Người chơi bình thường ngày ngày phải chèo thuyền khắp nơi, vừa nhặt rác vừa kiếm thức ăn, sống hôm nay không biết ngày mai.
Còn đại lão?
Anh ung dung ở trong khách sạn năm sao, ngày ngày ăn món Tây, cuộc sống chẳng khác gì đang đi nghỉ dưỡng.
An An nhìn chiếc thuyền rách nát của mình, rồi nhìn bữa ăn sang trọng của đại lão.
Cô im lặng vài giây.
Sau đó quyết định rất dứt khoát.
Đùi này, cô ôm chắc rồi!
Dù đây là trò chơi sinh tồn, cô không có ý định sống khổ sở. Có một đại lão vừa giỏi vừa giàu ở ngay trước mặt, không tranh thủ ôm đùi thì chẳng phải quá phí sao?
Từ đó, mục tiêu sinh tồn của An An chính thức thay đổi: sống sót là một chuyện, làm sao để ôm chặt đùi đại lão mới là chuyện quan trọng!




![[Mạt Thế] Xuyên Thành Nữ Phụ Độc Ác Ngày Ngày Làm Nũng Với Anh Trai Nuôi Đỉnh Cấp](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/mat-the-xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-ngay-ngay-lam-nung-voi-anh-trai-nuoi-dinh-cap-200x300.jpg)
Bình Luận (0)