Nữ chính trong câu chuyện này không xuyên không, không xuyên sách, không có hệ thống, không có bàn tay vàng. Sở dĩ cô phá được án, chẳng qua nhờ từ nhỏ đã theo cha chạy đôn chạy đáo lo đám tiệc khắp nơi, gặp đủ hạng người, thấy đủ thứ chuyện, lại thêm cái tính hay để ý, hay ngẫm nghĩ, cộng thêm chút năng khiếu trời cho mà thôi.
Năm 1986, cô gái hai mươi tuổi Trần Quả Ninh, ước mơ lớn nhất đời vốn chỉ là kế thừa gánh cỗ của cha mình là Trần Đại Tráng, trở thành một đầu bếp thôn quê quanh năm bám mùi khói bếp. Nào ngờ, Trần Đại Tráng lại cho rằng con gái nên có một tương lai ổn định, nên đã bỏ ra một số tiền lớn để “chạy” cho cô một suất biên chế trong cục cảnh sát địa phương.
Ông cứ tưởng làm cảnh sát thì nhàn tênh, sáng tưới hoa chiều đọc báo; nào ngờ, điều ông mơ cũng chẳng dám mơ chính là từ đó con gái ông lại dấn vào một con đường nguy hiểm gấp trăm lần việc cầm chảo đứng bếp.




![[Khoa Cử] Xuyên Thành Nông Gia Tử: Đại Lão Mạt Thế Chỉ Muốn Làm Phú Hào Lại Bị Ép Đi Thi Trạng Nguyên](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/khoa-cu-xuyen-thanh-nong-gia-tu-dai-lao-mat-the-chi-muon-lam-phu-hao-lai-bi-ep-di-thi-trang-nguyen-200x300.jpg)
Bình Luận (0)