Thiếu niên nổi loạn cố chấp, ham muốn chiếm hữu cực đoan × tiểu bạch thỏ mềm mại đáng yêu.
Truyện thể loại chữa lành, sau tất cả học cách bỏ qua và thấu hiểu lẫn nhau. Có yếu tố hài hước nhẹ nhàng!
Văn án:
Năm mười bảy tuổi, trong con hẻm mưa bụi vùng Giang Nam, bỗng xuất hiện một thiếu niên ham chơi phá phách nổi tiếng, ai nghe đến tên cũng phải kinh hãi khiếp sợ.
Ninh Đan nghe theo lời dặn cha mẹ, luôn tránh xa hắn tốt nhất có thể.
Cho đến đêm tự học cuối cấp ba ấy. Trên đường đi học về, cô bất ngờ bị thiếu niên chặn lại ở sâu trong con hẻm, rồi cưỡng ép lưu lại một nụ hôn đầy hung hăng bá đạo. Giọng Hứa Lương Châu khàn khàn trầm thấp:
“Vì em, ông đây sẽ trở thành người tốt hơn.”
Kể từ đó, Ninh Đan không còn cách nào thoát khỏi người thiếu niên này.
_
Sống lại một đời, Ninh Đan chỉ muốn từng bước thoát khỏi sự khống chế của Hứa Lương Châu.
Hứa Lương Châu là người có ham muốn kiểm soát cực mạnh, hành xử cũng rất cực đoan. Kiếp trước hắn dây dưa với Ninh Đan suốt tám năm, còn giam cô trong biệt thự, không cho gặp người ngoài. Mãi đến khi Ninh Đan bị suy thận rồi qua đời mới xem như được giải thoát.
Sau khi sống lại về thời điểm mới gặp nhau, lúc này Hứa Lương Châu vừa hay bị ba ném về quê học, nhà lại ở ngay cạnh cô gái nhỏ.
Thế nhưng, Ninh Đan ngoan ngoãn đáng yêu chỉ muốn tránh hắn càng xa càng tốt.
Kiếp trước, tình yêu của Hứa Lương Châu quá mãnh liệt, khiến kết cục của hai người vô cùng đau đớn.
May mắn là kiếp này hắn thông qua những giấc mơ đã nhìn thấy chuyện của kiếp trước. Để tránh đi vào vết xe đổ, Hứa Lương Châu bắt đầu học cách kiềm chế tính khí, che giấu mặt cực đoan của bản thân, cố khiến mình trông giống một người bình thường hơn.





Bình Luận (0)