Cả cái xứ sông nước này, ai cũng biết Cậu Hai Duy và Cô Ba Ngọc là cặp “kẻ thù truyền kiếp”, hễ đụng mặt là khè nhau như mèo với chó.
Đùng một cái, hai gia tộc ép gả. Để giữ thể diện làm ăn, hai đứa đành cắn răng đặt bút ký vào một tờ giao ước phu thê hờ: Trước mặt bàn dân thiên hạ thì đóng vai chồng tình vợ thắm, tối về đóng cửa buồng liền chia đôi cái giường, nước sông không phạm nước giếng.
Thế là ban ngày ngoài chợ nổi, người ta thấy Cậu Hai Duy ân cần vén tóc, ngọt ngào gọi “vợ ơi”, Cô Ba Ngọc thẹn thùng nép vô ngực chồng làm ai nấy phát hờn. Nhưng vừa khuất mắt người ta, nàng liền rít qua kẽ răng: “Buông cái tay dê xồm ra!”, chàng liền cười khà khà: “Diễn thôi mà mình, làm gì dữ dị”.
Hai kẻ bụng đầy mưu mẹo, tự phụ xem cuộc hôn nhân này như một ván cờ vờn qua vờn lại để thử thách lòng nhau. Ai dè, vờn miết rồi tai tự nhiên đỏ, tim tự nhiên động…
Và ván cờ này, rốt cuộc là ai đã thua dưới tay ai trước?





Bình Luận (0)