Khi tỉnh lại, Bạch Ly đã mất sạch ký ức.
Bên cạnh chỉ còn lại một thứ tự xưng là Hệ thống.
Muốn sống sót, nàng phải lịch kiếp, tiến vào từng thế giới, trở thành nữ phụ phản diện trong các câu chuyện, đi theo đúng kịch bản vận mệnh đã định.
Nàng phải độc ác, ích kỷ, phải trở thành vật cản trên con đường tình yêu của nam nữ chính.
Cuối cùng bị chán ghét, bị vứt bỏ, dùng cái chết của mình để hoàn thành kết cục của một phản diện.
Chỉ khi nhiệm vụ hoàn thành, nàng mới có thể thu hồi từng mảnh thần hồn đã thất lạc.
Bạch Ly lặng lẽ diễn hết vai diễn của mình, rồi chuẩn bị rời đi như kế hoạch. Thế nhưng không biết từ khi nào, mọi chuyện dần vượt khỏi tầm kiểm soát.
Những nam chính vốn nên căm ghét nàng lại cố chấp đứng về phía nàng.
Những người từng cho rằng nàng độc ác cuối cùng lại đau lòng thay nàng.
Ngay cả khi nàng làm đủ mọi chuyện sai trái, vẫn luôn có người tin rằng nàng có nỗi khổ riêng.
Bọn họ bắt đầu tự tìm lý do để tẩy trắng cho nàng.
“Nàng ấy không sai.”
“Nếu không bị ép, nàng ấy sẽ không làm vậy.”
“Người nên xin lỗi… là chúng ta.”
Mà mỗi lần Bạch Ly chuẩn bị rời khỏi một thế giới, luôn có người phát điên vì muốn giữ nàng lại.
Tới tận sau này, Bạch Ly mới biết…
Hóa ra nàng không phải người bình thường, nàng là Thượng Thần khiến cả tam giới phải tôn kính.
Sau trận đại chiến với Đọa Thần, nàng lấy thân mình phong ấn vực sâu, thần hồn bị xé nát thành vô số mảnh, rơi rải rác ở các thế giới.





Bình Luận (0)