Thịnh Nhiễm xuyên vào thế giới thú nhân, trở thành một giống cái bị mọi người ghét bỏ.
Nguyên chủ vì ghen tị với tỷ tỷ Thánh Thư trăm năm có một, đã ra tay hạ độc xà phu của nàng ta, phạm trọng tội và bị lưu đày đến vùng hoang dã.
Năm vị thú phu tuyệt sắc vốn bị ép gả cho nguyên chủ cũng bị bắt phải đi theo. Họ chịu đựng những trận roi vọt, bị giam cầm, bẻ gãy cánh, lột vảy, thậm chí bị đánh đến mức phải vào y quán hay bán vào tửu lầu.
Mỗi người đều đang đứng bên bờ vực hắc hóa, điên cuồng dò thử giới hạn cuối cùng của bản thân.
Tình hình vốn đã rối ren, thân thể Thịnh Nhiễm lại chưa được hệ thống chữa lành. Khi vừa xuyên qua, nàng vừa mù vừa câm.
Thịnh Nhiễm đành lặng lẽ lao động, nấu cơm, hái thuốc, buôn bán, tự nhủ rằng chỉ khi giá trị hắc hóa của các thú phu trở về con số không, nàng sẽ lập tức rời đi.
Nào ngờ, nhóm thú phu bỗng nhiên sở hữu thuật đọc tâm, từ đó cứ bám sát nàng, không chịu rời.
Sói tuyết ít lời thu lại móng vuốt sắc bén, để lộ nệm thịt mềm mại, nói: “Thê chủ rõ ràng muốn vuốt ve, ngươi không cần cưỡng lại lòng mình.”
Sư tử vàng nóng nảy xem nàng như một con mèo lớn, không ngừng dụi đầu vào hõm vai nàng: “Ngươi… ngươi không được rời khỏi ta.”
Quạ đen u ám dang rộng đôi cánh, ôm trọn lấy nàng: “Chủ nhân, thật sự ngươi không ghét hình thú của ta sao?”
Giao nhân lạnh lùng mặc kệ cơn đau xé thịt mà gỡ xuống chiếc vảy ngay tim: “Thê chủ đã thích, cứ việc lấy đi.”
Hồ ly lông đỏ, miệng lưỡi độc địa, dùng chín chiếc đuôi quấn nàng đến mức gần nghẹt thở: “Thê chủ ngoan, cùng ta học nói chuyện. Ta… yêu… ngươi…”
Giá trị thù hận dần hóa thành tình thương, bệnh câm và mù của nàng cũng từ từ cải thiện.
Thế nhưng nhóm thú phu nhận ra, điều kiện để đọc tâm nàng ngày càng khó. Lúc trước chỉ cần gần trong năm mét, giờ thì phải ôm hôn, và cuối cùng chỉ có thể…
Trong lòng các vị thú phu đều nóng như lửa đốt. Rốt cuộc, khi nào thê chủ mới chịu lập khế ước cùng ta?
Thịnh Nhiễm xoay xở giữa năm vị hùng thú hàng đầu, mệt mỏi gần kiệt sức, lại bất ngờ nhận ra ngày càng nhiều người nhìn nàng có điều gì đó không đúng. Khoan đã, nàng chẳng lẽ chính là Thánh Thư trong lời tiên tri của thần sao?




![[Khoa Cử] Xuyên Thành Nông Gia Tử: Đại Lão Mạt Thế Chỉ Muốn Làm Phú Hào Lại Bị Ép Đi Thi Trạng Nguyên](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/khoa-cu-xuyen-thanh-nong-gia-tu-dai-lao-mat-the-chi-muon-lam-phu-hao-lai-bi-ep-di-thi-trang-nguyen-200x300.jpg)
Bình Luận (0)