Đến nội dung chính

Chương 24

admin 549 Chữ Cài Đặt

Xác nhận hắn không có ở gần đây, Thịnh Nhiễm thở dài, đặt chén canh kia ở ngoài sân.

Thu dọn lại tâm trạng, nàng mặc quần áo chỉnh tề, cũng chuẩn bị ra ngoài một chuyến.

[Ký chủ, không phải Bùi Khiếu Hành nói ngài ở nhà chờ bọn họ sao?]

[Ta chỉ đi dạo trong bộ lạc, tìm xem có con đường làm giàu nào không, nếu không thì thanh tiến độ của mấy vị thú phu còn lại cứ như đã chết vậy.]

Hệ thống vô cùng khâm phục: [Ký chủ của kiếp trước quả không hổ là người tài giỏi chăm chỉ, đặt cạnh một hệ thống trâu ngựa ưu tú chín kỳ liên tiếp như ta, quả thực là ngang tài ngang sức!]

Thịnh Nhiễm bị chọc cho buồn cười. Mỗi ngày cũng chỉ có thể nói chuyện vài câu với hệ thống trong lòng, nàng sắp nghẹn chết rồi. Ra ngoài hít thở không khí, tâm trạng của nàng vui vẻ hơn không ít, khóe môi mang theo ý cười.
Cư dân xung quanh gặp được nàng, sắc mặt mỗi người mỗi khác.

“Đây là Thịnh Nhiễm sao? Nàng ta dưỡng tốt thân thể rồi, lại định ra ngoài quyến rũ con vịt kia!”

“Không phải nàng ta bị thương ở đầu sao, làm gì có chuyện nhanh khỏi như vậy! Ngươi xem nàng ta còn giống như ngày đó, cười với chúng ta… Nàng ta đang chào chúng ta sao?”

“Nàng ta luôn xem thường người trong bộ lạc chúng ta! Sao đột nhiên lại hiền lành như vậy, đây vẫn là nàng ta sao!”

“Hai ngày nay quả thật không nghe thấy tiếng nàng ta đánh chửi thú phu nữa, thật lạ! Các ngươi nói xem có phải nàng ta đã thay đổi rồi không?”

“Ngươi không nghe thấy không có nghĩa là không có! Ta nghe nói sau khi rơi xuống nước nàng ta đã thành người câm!”

Cư dân bộ lạc Chương Vĩ thưa thớt, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu lại có thể truyền xa ngàn dặm. Người gặp trên đường không ai là không biết Thịnh Nhiễm.
Nàng coi như không nghe thấy, tươi cười chào hỏi, đi dạo một vòng đơn giản trong bộ lạc. Nàng phát hiện ở khu trung tâm có một khu đất trống rất lớn. Vị trí ưu việt, địa thế bằng phẳng, nếu tận dụng hợp lý, rất thích hợp để phát triển giao thương.

Thịnh Nhiễm tính toán một hồi, đã có dự định bán thứ gì.

Văn hóa ẩm thực nơi đây vẫn chưa phát triển, vấn đề rõ ràng nhất là thức ăn không có nước dùng. Ăn nhiều thịt cũng không đủ dinh dưỡng, lại hại lá lách và dạ dày. Chế biến dầu ăn đối với Thịnh Nhiễm, người từ nhỏ đã sống tự lập, cũng không khó. Nếu hôm nay Bùi Khiếu Hành và Lăng Thụy săn được con mồi, mỡ có thể dùng để rán dầu, thịt nạc cũng có thể làm thành thịt khô.

Cách ăn mới mẻ này nhất định có thể thu hút người dân nơi đây. Nhưng từ những lời bàn tán bên tai có thể thấy, danh tiếng của nàng ở đây không tốt. Thật sự muốn tiến hành mua bán, chỉ cần nàng đứng ở đó cũng đủ để đuổi khách rồi.