Đến nội dung chính

Chương 11

admin 571 Chữ Cài Đặt

[Gương mặt của nguyên chủ vàng vọt khô héo, làn da nhăn nheo đến mức không nhìn rõ ngũ quan, nhưng chỉ cần ký chủ tích cực hoàn thành nhiệm vụ, ngoại hình cũng sẽ thay đổi, hơn nữa còn có thể khôi phục lại dáng vẻ ở kiếp trước của ngài đó.]

Thịnh Nhiễm nghe vậy thì vui vẻ hơn nhiều, được sống với gương mặt của chính mình mới có cảm giác chân thật rằng bản thân đang tồn tại ở thế giới thú nhân xa lạ này!

Nàng lập tức tràn đầy nhiệt huyết, nghiêm túc cảm nhận luồng dẫn dắt mỏng manh mà đạo cụ tìm vật mang lại.

Chìa khóa vẫn còn ở gần đây! Ngay dưới đống đá vụn!

Không chút do dự, Thịnh Nhiễm dùng tay không để đào bới. Giống cái ở thế giới này phần lớn đều yếu đuối, nguyên chủ lại là tiểu thư nhà giàu, da thịt non mềm.

Một lát sau, đầu ngón tay nàng đã lấm lem bùn đất, hai bàn tay chi chít vết xước, vết bẩn hòa cùng máu tươi, thấm ướt cả bãi sông.
Đá vừa nhiều vừa dày đặc, phạm vi tìm kiếm như vậy vẫn là quá lớn.

Hệ thống cũng bắt đầu thấy đau lòng: [Hay là nghĩ cách khác đi, ký chủ chảy nhiều máu quá!]

[Không sao, đều là vết thương nhỏ, dùng thảo dược đắp lên là được rồi.]

Thực vật ở thế giới này rất thần kỳ, vết thương trên trán nàng được Bùi Khiếu Hành tiện tay hái lá thuốc xử lý, chỉ sau một đêm đã khép lại. Vết thương trên tay chắc cũng không đáng ngại, điều duy nhất không ổn chính là đôi mắt của nàng, vì sử dụng quá sức nên đã vô cùng mỏi và nhức.

Xem ra không thể gắng gượng được lâu, nàng phải đẩy nhanh tốc độ.

Thịnh Nhiễm nén cơn đau tiếp tục. Nàng đã có thể cảm nhận được luồng hơi thở kia ngày một rõ ràng hơn!

Như thể nhận được sự cổ vũ, nàng càng ra sức hơn.

Thế nhưng, mấy con chim sẻ kinh hãi bay vút lên từ cành cây. Ngoài hơi thở của chiếc chìa khóa, dường như còn có một luồng sát khí quỷ quyệt hơn đang đến gần.
Trong khoảnh khắc, một cơn cuồng phong bất chợt nổi lên.

Răng Thịnh Nhiễm có chút run rẩy, động tác cũng cứng đờ, nàng không khỏi hỏi hệ thống: [Gần đây có nguy hiểm sao?]

[Là một trong các thú phu của ngài, Quạ Đen. Ngài và hắn có khế ước cốt nhục tương liên, chỉ cần ngài bị thương chảy máu, hắn sẽ bị buộc phải đến bên cạnh ngài.]

Nghe nói là một trong những đối tượng công lược, nàng không khỏi thở phào một hơi. Là đôi tay thấm đẫm máu tươi này đã dẫn Quạ Đen tới sao?

Nhìn quanh bốn phía, không thấy một bóng người, ngay cả một cọng lông vũ cũng không tìm được.

[Vì sao hắn không gặp ta? Cũng không giúp đỡ?]

Nàng biết một mình mình làm sẽ rất chậm, ban đầu mới tìm đến Bùi Khiếu Hành. Nếu lúc này có cơ hội nhờ người giúp, nàng đương nhiên không muốn bỏ lỡ.
Giọng điệu của hệ thống có chút do dự.

[… Con thú này tính tình cổ quái nhất, giá trị hắc hóa hiện tại đang đứng đầu trong năm vị thú phu, ký chủ vẫn nên cẩn thận thì hơn.]