Sau khi “Vua cày cuốc” Trần Nghiễn đột tử, hắn xuyên thành con trai độc nhất vừa chào đời của một vị cử nhân triều Đại Lương – một triều đại giả tưởng chưa từng có trong lịch sử.
Phụ thân có tiền đồ, hắn làm con liền thảnh thơi nằm dài, vui vẻ sống những ngày áo đưa đến tay, cơm đút tận miệng.
Nào ngờ năm sáu tuổi, hắn bị phát hiện ôm nhầm với con trai nhà nông. Thiếu gia giả vừa về đến nhà đã bị bắt xuống ruộng làm việc, bị đỉa hút máu suốt một buổi sáng, nằm bẹp giường hai ngày mới gượng dậy nổi.
Tay không thể nâng, vai không thể gánh, xem ra hắn chỉ còn con đường khoa cử mà thôi.
Vì muốn đỗ đạt để được nằm dài, hắn liều mạng “cày”, “cày” đến mức vô tình giành mất vị trí đầu bảng vốn đã được định sẵn cho con trai quyền thần.
Thế là chọc phải tổ ong vò vẽ rồi.
Nhà dột, nhà xí thủng, giám khảo chèn ép… đủ loại bất công ùn ùn kéo đến.
Đã không cho hắn nằm dài, vậy hắn sẽ “cày” chết đám lão già quan trường này!
(*) Vua cày cuốc: là một từ tiếng lóng của Trung Quốc, ý chỉ người cố gắng nhất, học chăm nhất, làm nhiều nhất, ganh đua mạnh nhất trong tập thể.
![[Khoa Cử] Con Đường Trở Thành Quyền Thần Của Con Nhà Nông](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/khoa-cu-con-duong-tro-thanh-quyen-than-cua-con-nha-nong-200x300.jpg)




Bình Luận (0)