Trần Nguyệt Dinh và Huỳnh Ưng Thư, hai con người vốn chẳng thuộc về cùng một thế giới, lại có ngày bị số phận buộc chặt vào nhau.
Năm xưa, cả hai đều là những đứa trẻ bị bỏ rơi trước cổng một trại trẻ mồ côi tại thành phố Đại Hoan. Cùng lớn lên dưới một mái nhà, cùng chia sẻ những tháng ngày thiếu thốn tình thương của gia đình, họ mang trong lòng một ước mơ giống nhau: trở thành tuyển thủ đua xe đạp, tự mình chinh phục những chặng đường phía trước.
Thế nhưng, cuộc đời chẳng bao giờ diễn ra theo cách người ta mong đợi.
Trần Nguyệt Dinh sinh ra trong nhung lụa. Cô là một tiểu thư xinh đẹp, chẳng biết đến hai chữ cơ cực. Với cô, tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề, còn tương lai ư? Chỉ cần gia đình vẫn đứng sau lưng, cô chẳng việc gì phải bận tâm.
Cho đến khi gia đình vướng vào vòng lao lý, mọi thứ cô từng có đều lần lượt tan thành mây khói. Từ một người quen sống trong cảnh sung túc, Trần Nguyệt Dinh bỗng chốc trắng tay.
Còn Huỳnh Ưng Thư, sau những năm tháng sống trong trại trẻ mồ côi, cô lại phải nếm trải một cuộc đời khắc nghiệt hơn nhiều. Từng vấp ngã, từng chịu tổn thương, thậm chí phải trả giá bằng những năm tháng tuổi trẻ trong sự ràng buộc của đám buôn người, cô hiểu rõ thế nào là bị dồn đến đường cùng của lòng người và đồng tiền, nên luôn cố gắng tìm cách tìm lại tự do.





Bình Luận (0)