Ngày đầu tiên của đợt học quân sự năm lớp 10, Quý Nam Tinh – người vừa đánh nhau với lệ quỷ suốt bảy ngày bảy đêm đến mức cạn kiệt thể lực, đã ngã gục vào lòng trùm trường Tiêu Dã.
Tiêu Dã ôm lấy vòng eo gầy gò của đối phương, thầm nghĩ trong đầu: Người này gầy thật đấy.
Sau đó, người này lại trở thành bạn cùng bàn của anh.
Nhìn cậu bạn cùng bàn sắc mặt nhợt nhạt, mỏng manh yếu ớt như thể gió thổi là bay, lúc nào cũng chực chờ ngất xỉu nên trùm trường chẳng nỡ bắt nạt. Thấy đối phương đẹp trai, lại còn là thủ khoa toàn khối, nể tình nghĩa ngồi chung một bàn nên trùm trường miễn cưỡng đưa cậu bạn gầy yếu này vào vòng tròn bảo kê của mình.
Cho đến một ngày nọ, trùm trường đụng độ phải ma quỷ. Sau đó, cậu bạn cùng bàn “mỏng manh yếu ớt” của anh đã… dùng tay không xé xác lệ quỷ.
Tiêu Dã: “…” Sao nói bạn cùng bàn của tôi mỏng manh yếu ớt cơ mà?
Quý Nam Tinh: “Bạn cùng bàn của tôi mới mỏng manh yếu ớt.”
…
Công: Trùm trường si tình, thâm tình lại chung thủy.
Thụ: Thiên sư trắng trẻo, gầy gò nhưng giá trị vũ lực cực cao.




![[Mạt Thế] Xuyên Thành Nữ Phụ Độc Ác Ngày Ngày Làm Nũng Với Anh Trai Nuôi Đỉnh Cấp](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/mat-the-xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-ngay-ngay-lam-nung-voi-anh-trai-nuoi-dinh-cap-200x300.jpg)
Bình Luận (0)