Đến nội dung chính

Chương 2

admin 505 Chữ Cài Đặt

Lời nguyền rủa của lệ quỷ mang theo hận ý ngút trời xông thẳng lên trời.

Lại một tiếng sấm rền vang trời ầm ầm giáng xuống.

Dưới lầu tòa nhà hoang, một thiếu niên đang ngủ bù trong chiếc xe đỗ ven đường bị tiếng sấm sét đinh tai nhức óc kia làm giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt phượng hơi dài chầm chậm mở ra, khóe mắt vương chút sắc đỏ của cơn ngái ngủ đã phần nào xua tan đi vẻ lạnh lùng xa cách của cậu.

Thiếu niên có nước da cực kỳ trắng trẻo, giống như mỡ dê trắng ngọc ngà không tì vết. Đồng tử đen thẳm, khi hàng mi dài và dày khẽ rũ xuống luôn mang đến một cảm giác tinh xảo như lưu ly, mỏng manh và yếu ớt, tựa hồ chỉ cần dùng lực hơi mạnh một chút là có thể khiến cậu vỡ vụn.

Chính một thiếu niên mang vẻ lạnh lùng và cảm giác mong manh dễ vỡ đến nhường này lại là đầu sỏ ép con lệ quỷ trên lầu kia vào bước đường cùng.
Tia chớp xé toạc những đám mây đen. Sức mạnh của bùa chú và âm khí cường đại va chạm vào nhau tạo ra một vụ nổ khổng lồ trên lầu. Những hàng cây xung quanh bị gió mạnh vùi dập giống như sắp bị nhổ bật cả gốc.

Quý Nam Tinh khẽ ngồi thẳng người dậy, tuy chỉ chợp mắt được mười phút nhưng tinh thần của cậu cũng đã hồi phục đôi chút.

Mười ngón tay thon dài trắng ngần đặt lên cửa xe, lúc Quý Nam Tinh vừa định đẩy cửa bước xuống để giải quyết dứt điểm con lệ quỷ kia thì động tĩnh trên lầu đã hoàn toàn lắng xuống.

Gió ngừng thổi, mây đen cuộn trào cũng đã tan.

Động tác đẩy cửa hơi khựng lại, Quý Nam Tinh thu tay về. Cậu ngẩng đầu nhìn những đám mây đen đang dần tan đi, trong đôi mắt đen sâu thăm thẳm chợt lóe lên điều gì đó, rồi cuối cùng lại trở về vẻ tĩnh lặng.
Cùng lúc đó, một luồng khí lạnh nhạt lơ lửng từ trên không trung rơi xuống vương vãi trên người cậu.

Quý Nam Tinh biết đây là sức mạnh của lời nguyền rủa, là thứ oán khí mà lệ quỷ dốc cạn sức lực lúc hồn bay phách tán phát ra.

Cậu giơ tay, tùy ý vung một cái vào hư không làm luồng âm khí lạnh lẽo kia lập tức tiêu tán sạch sẽ.

Làm nghề thiên sư như bọn họ, dù là bắt hay là giết thì số lượng quỷ quái từng giải quyết không hề ít. Nhiều quỷ quái như vậy, có mấy kẻ cam tâm tình nguyện để bọn họ tiễn đi đâu.

Loại nguyền rủa được hội tụ từ oán hận này không thể nói là chuyện gặp như cơm bữa, nhưng cũng là việc thường xuyên xảy ra, muốn xua tan đi cũng chỉ là việc của một cái nhấc tay mà thôi.