Đến nội dung chính

Chương 39: Đóng cọc người sống

admin 900 Chữ Cài Đặt

“Tôi còn chạy tới thư viện tìm lại mấy bức ảnh cũ của khu vực này, xem xét toàn bộ kiến trúc của Tòa nhà Trắng hồi đó. Hồi đó, Tòa nhà Trắng nằm ngay ngã tư đường thông thoáng tứ phía. Lẽ ra phải là vị trí vượng tài lộc, nhưng sau này để giảm tải ách tắc giao thông, người ta đã xây thêm một cây cầu vượt ngã tư. Thế là vị trí vượng tài phút chốc biến thành Thiên kiều sát.”

Trong lúc cậu ta nói, Quý Nam Tinh đã rút điện thoại ra tìm kiếm những bức ảnh cũ. Trước đây ở khu vực này có một cây cầu vượt, quan sát bố cục tổng thể, quả thực tòa nhà đang hứng trọn Thiên kiều sát – xung sát từ cầu vượt.

Điều đáng nói là Tòa nhà Trắng lại nằm ngay sát hông cầu vượt. Nhìn từ trên cao xuống, đoạn chân cầu chẳng khác gì một lưỡi hái sắc lẹm, chém thẳng vào cửa chính của Tòa nhà Trắng.
Cầu vượt được coi là dòng nước ảo. Nước cuốn theo cầu mà đi, chảy qua trước cửa nhưng không chảy vào trong nhà. Đối với trung tâm thương mại mà nói, tài lộc chảy qua cửa nhưng không đọng lại, đó chẳng phải là sát khí thì là gì.

Hạ Quân Ngạn: “Sau này cây cầu vượt ở đó bị dỡ bỏ, tình hình chung của trung tâm thương mại đã khởi sắc hơn hẳn. Nhưng bù lỗ suốt một thời gian dài, cuối cùng họ không trụ nổi nữa. Mãi sau này Tòa nhà Trắng mới bị tập đoàn Quảng Lợi thâu tóm và đập đi xây lại. Lúc xây dựng, đội thi công đào trúng và làm hỏng một con sư tử đá chôn dưới nền đất. Kể từ lúc đó công trường bắt đầu có ma, dữ dằn đến mức có một dạo phải ngừng thi công.”

Quý Nam Tinh: “Sau đó thì sao? Ai là người ra tay giải quyết?”

Hạ Quân Ngạn: “Kỳ lạ ở chỗ, trong hồ sơ của Cục Quản lý chỉ ghi chép lại sự kiện tâm linh lúc đó, nhưng không hề có kết luận vụ án lưu trữ. Nhưng cậu cũng biết mà, có không ít người căn bản không biết nhà nước tồn tại một cái Cục Quản lý như thế này. Mà mấy ông thầy cúng tư nhân có tiếng cũng không ít. Thế nên cũng có thể vị sếp lớn của Quảng Lợi đã tự dùng quan hệ của mình mời thầy phong thủy về hóa giải bố cục hoặc yểm bùa trấn áp thứ gì đó.”
Trấn áp?

Quý Nam Tinh lại mở bản đồ trên điện thoại, xem xét cấu trúc tổng thể của trung tâm thương mại hiện tại, phóng to một điểm lên: “Bên dưới chỗ này chắc hẳn là căn hầm kín bị bịt chặt đó rồi.”

Hạ Quân Ngạn khẽ ừ một tiếng: “Sao, cậu cũng nhìn ra rồi hả.”

Quý Nam Tinh: “Nhìn ra rồi. Có người đang dùng tà thuật Đả sinh trang (Đóng cọc người sống) – hiến tế sinh mạng để phá giải sát khí, cầu tài lộc.”

Cứ tưởng là án mạng tình ái hoặc mâu thuẫn tiền bạc gì đó, hung thủ mượn cớ công trường đang bề bộn để giấu xác, chẳng ngờ lại là trò tà thuật Đả sinh trang – Đóng cọc người sống.

Lại còn dùng hẳn một thai phụ sắp đến ngày sinh nở để thực hiện.

Quý Nam Tinh nhìn Hạ Quân Ngạn: “Anh hỏi về ông chủ Quảng Lợi, là đoán Quỷ nhi đã đi tìm ông ta rồi sao?”
Hạ Quân Ngạn vừa lái xe vừa đáp: “Tạm thời chưa phát hiện ra tung tích của Quỷ nhi, nhưng sau khi nhìn ra vấn đề phong thủy ở Tòa nhà Trắng, tôi đã đặc biệt đi nằm vùng.”

Mục đích của trò Đả sinh trang là để phá giải luồng sát khí phong thủy tích tụ ngày qua ngày ở khu vực Tòa nhà Trắng, nhằm giúp từ trường của trung tâm thương mại sống lại, sinh ra tài lộc.

Kẻ thà mang nợ máu chứ không chịu từ bỏ tiền bạc, làm sao có thể là mấy tay nhân viên quèn trong công ty hay đám nhà thầu xây dựng Tòa nhà Trắng năm xưa cơ chứ. Thế nên sau khi nhìn thấu cục diện phong thủy này, mục tiêu đầu tiên mà Hạ Quân Ngạn nghi ngờ chính là ông chủ của tập đoàn Quảng Lợi – Mạnh Hồng Vĩ.

Tuy bọn họ cũng được coi là nhân viên nhà nước, nhưng chung quy không phải bộ phận thực thi pháp luật. Quyền hạn thì có đấy, nhưng khi chưa có chứng cứ xác thực thì bọn họ cũng chẳng làm được gì.

Bởi vậy, không thể ngang nhiên mượn danh nghĩa điều tra để xông tới cửa gặp ông chủ Quảng Lợi khi chưa có chứng cứ gì chống lưng, chỉ đành dùng biện pháp truyền thống nhất là bám đuôi theo dõi thôi.

Và kết quả là cậu ta “săn” được thật.

Hạ Quân Ngạn: “Trên người gã Mạnh Hồng Vĩ đó có mang âm khí. Đứng cách xa một đoạn mà chiếc la bàn trên tay tôi đã quay cuồng lên rồi, nhưng tôi không có cách nào tiếp cận để kiểm tra kỹ hơn.”