Đến nội dung chính

Chương 30

admin 914 Chữ Cài Đặt

Nữ quỷ không bị chôn trong tường, mà bị vùi dưới lớp xi măng dưới nền đất.

Qua quá trình kiểm tra sơ bộ của bác sĩ pháp y tiến hành thu dọn hài cốt, người chết là một phụ nữ từ hai mươi lăm đến ba mươi tuổi, chuẩn bị đến ngày sinh nở. Lúc bị chôn sống dưới lớp xi măng, cô ấy thậm chí đang mang bụng bầu vượt mặt.

Việc Lục Nhất Trác và Giả Thu Ngộ mò đến đây tìm cảm giác mạnh thực chất cũng không phải là mèo mù vớ cá rán ngẫu nhiên.

Giả Thu Ngộ rất đam mê khám phá những bí ẩn chưa có lời giải hay những sự kiện linh dị, thường xuyên rủ rê hội bạn cùng chung chí hướng đi thám hiểm. Nhưng kết quả của những lần “khám phá” ấy, nếu không phải là do môi trường dọa người, người nhát gan dọa nhau thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra cả, toàn là bị thêu dệt phóng đại.
Giả Thu Ngộ khai báo: “Mấy hôm trước trong nhóm chat tâm linh của chúng tôi có nhắc đến một chuyện. Có một bạn nữ gặp ma, ngay tại cái tầng hầm đó.”

Người lấy lời khai hỏi: “Vậy bạn nữ đó đâu rồi, cô ấy không sao chứ?”

Giả Thu Ngộ lắc đầu: “Cô ấy không sao, nếu không chúng tôi cũng chẳng biết chuyện này. Cô ấy làm việc ở tòa nhà văn phòng nằm ngay trên trung tâm thương mại này. Hôm đó cô ấy tan ca đêm, rất muộn rồi. Ban đầu chỉ có một mình cô ấy, nhưng lúc giữa chừng thang máy lại có một gã đàn ông bước vào. Gã đó chặn cửa thang máy, hủy nút bấm tầng một, rồi ngang nhiên cưỡng ép lôi cô ấy xuống tầng hầm.”

Nhân viên điều tra nhíu mày: “Rồi sao nữa?”

Giả Thu Ngộ: “Bạn nữ đó hoảng quá, cố vùng vẫy muốn bỏ chạy. Nhưng tầng hầm dưới này bỏ hoang rồi, nhiều chỗ bị bịt kín lắm, ngoài cái thang máy ra thì đến cả lối thang bộ cũng không tìm thấy. Cô ấy bị gã đó tóm chặt định giở trò đồi bại. Trong lúc hai người giằng co xô xát không biết va đập vào đâu, túm lại là rơi luôn vào một căn phòng tường bịt kín bốn phía, chính là cái phòng mà các anh vừa đập tường ấy.”
“Cô ấy bị dọa sợ chết khiếp, gã đàn ông kia cũng hoảng hồn không kém. Sau đó bọn họ gặp ma. Cô ấy kể là nhìn thấy một cái bóng đen hình người ở góc phòng, cứ thế đứng im lìm đen ngòm trong góc. Cô ấy sợ đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ, đến lúc tỉnh lại thì thấy mình đang nằm tử tế trước cửa thang máy.”

Nhân viên điều tra hỏi: “Gã đàn ông kia thì sao?”

Giả Thu Ngộ: “Không rõ nữa. Cô ấy báo cảnh sát rồi, camera an ninh cũng ghi lại toàn bộ sự việc. Đoạn cô ấy bị lôi đi, rồi lúc cô ấy tự chạy vào thang máy. Còn gã đàn ông kia sau khi ra khỏi thang máy thì bặt tăm, không hề xuất hiện trong camera nữa.”

Nhân viên điều tra bảo gã chờ một lát, sau đó liên lạc với nhóm người của Cục Quản lý vẫn đang túc trực ở hiện trường, thông báo tình hình và yêu cầu họ kiểm tra kỹ lại xem có manh mối gì mới không.
Nhân viên điều tra tiếp tục thẩm vấn: “Chiếc thang máy đó không có nút bấm xuống tầng hầm, vậy các cậu làm cách nào đi xuống được?”

Nhắc đến chuyện này, mặt Giả Thu Ngộ tràn đầy vẻ hối hận: “Từ trước đã có lời đồn là nếu qua mười hai giờ đêm, ai có duyên sẽ nhìn thấy nút bấm xuống tầng hầm hiện lên trong thang máy. Thật ra trước đó chúng tôi từng đến thử một lần rồi nhưng không thấy, lần này thì nó lại đột nhiên xuất hiện.”

Nhân viên điều tra cười nhạt: “Chuyện quái dị như vậy mà các cậu không sợ chút nào, còn to gan dám mò xuống tự nộp mạng?”

Giả Thu Ngộ bưng mặt. Sống trên đời hơn hai mươi năm, đây là lần đầu tiên bắt gặp hiện tượng linh dị rõ ràng đến thế, gã không kiềm được tính tò mò nên mới bấm nút xuống tầng hầm.

Ngồi trong phòng quan sát nghe rõ mồn một lời khai bên trong, Hạ Quân Ngạn quay sang Quý Nam Tinh nói: “Hôm qua lúc phát hiện ở đây có dao động âm khí, tôi vật vã mãi mới tìm được đường xuống. Xong rồi thấy bên ngoài bức tường bị bịt kín có cắm hai ngọn nến sắp tàn, lại nghe thấy tiếng hét thất thanh bên trong, nhưng lúc phá vào thì chỉ thấy mỗi hai tên đó.”

Quý Nam Tinh: “Gã đàn ông kia chắc đã chết rồi.”

Quỷ khí bao quanh ả nữ quỷ có màu đen, điều này đồng nghĩa với việc lúc chết ả mang theo oán niệm cực kỳ sâu nặng, và chắc chắn đã từng đoạt mạng người. Chẳng qua là số người ả giết chưa nhiều như Hồ Tiểu Điệp, tuy là hung quỷ nhưng vẫn chưa đạt đến mức lệ quỷ.