Sau khi lải nhải thêm vài câu nữa, nghe cậu ngoan ngoãn bảo đảm sau này sẽ ngoan ngoãn, lúc nào cần gọi người sẽ lập tức gọi người thì Quý Nguyên Đình mới chịu buông tha cho cậu.
Quý Nam Tinh cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Sư huynh đúng là quá thích lo nghĩ rồi, nhưng cũng hết cách, từ nhỏ anh ta đã vừa làm cha vừa làm mẹ cho cậu, bận lòng vì cậu đến thành thói quen luôn rồi.
Quý Nguyên Đình liếc nhìn đồng hồ rồi nói: “Mấy ngày nay em đều chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng nhỉ? Vẫn còn sớm, em có thể ngủ thêm một lát.”
Quý Nam Tinh lấy chiếc laptop của sư huynh từ băng ghế sau, sau đó mở trang web chính thức lên rồi đăng nhập vào tài khoản của mình: “Em phải viết xong báo cáo kết án cho nhiệm vụ này đã.”
Bọn họ thế này cũng được coi là nhân viên công chức rồi, ăn cơm của quốc gia, nhậm chức ở một bộ phận đặc biệt. Ngày thường sẽ chuyên xử lý những vụ án tâm linh mà người bình thường ít khi tiếp xúc, tất nhiên cũng có thể tự nhận thêm việc riêng bên ngoài.
Mặc dù Quý Nam Tinh mới mười sáu tuổi, nhưng khổ nỗi thiên phú của cậu lại quá cao. Cậu bẩm sinh đã mang “Linh nhãn” – một sự tồn tại còn đặc biệt hơn nhiều so với “Mắt âm dương” chỉ đơn thuần nhìn thấy đồ vật cõi âm.
Tuy xuất thân trắc trở và số mệnh có nhiều chông gai, nhưng may mắn thay cậu đã được sư phụ nhận nuôi, sớm được đưa vào Đạo môn nên nhặt về được một mạng. Bởi vậy, để bản thân có thể sống thêm được vài năm thì cậu cũng phải nỗ lực tích cóp công đức.
Vì thế nên dù chưa đến tuổi vị thành niên, Quý Nam Tinh đã được sư phụ dẫn dắt cho ăn cơm nhà nước, sớm tự mình làm việc nhận lương. Vừa tròn mười sáu tuổi đã đóng đủ bảo hiểm xã hội. Số lượng người sở hữu năng lực thiên sư quá ít ỏi, những người có thiên phú như cậu cũng được coi là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm rồi.
Phía chính phủ có một mạng lưới tên là “Mạng Nhân Gian”. Nhìn bề ngoài thì chỉ là một trang web tin tức vô cùng bình thường, nhưng một khi đăng nhập bằng tài khoản nội bộ thì thứ đập vào mắt lại hoàn toàn khác biệt.
Trên đó tổng hợp những sự kiện linh dị nghi ngờ hoặc đã được xác nhận ở các khu vực khác nhau. Đồng thời, đây cũng là một nền tảng giao nhiệm vụ.
Những thiên sư có tài khoản, dù thuộc Đạo môn, Phật môn hay thậm chí là những người mang năng lực tự do chưa được nhà nước biên chế nhưng có đăng ký trong danh sách cũng đều có thể thông qua trang web này để cập nhật tin tức và nhận việc.