VĂN ÁN
Kiếp trước, Lục An Ninh dành cả thanh xuân nhặt một đứa trẻ mồ côi mười tuổi về nuôi nấng. Cô trao cho cậu toàn bộ sự dịu dàng và ấm áp, để rồi nhận lại chỉ là sự phản bội, lạnh lưng và một trái tim tan nát.
Sau đó, Phó Dịch trọng sinh. Mang theo nỗi hối hận khắc sâu vào xương tủy, cậu quay về thời điểm năm mười tuổi — ngày đầu tiên được Lục An Ninh nắm tay dắt về căn phòng trọ chật hẹp.
Để giữ chặt cô bên mình, cậu giấu đi dã tâm u tăm, ngoan ngoãn khoác lên mình lớp vỏ bọc của một đứa em trai tội nghiệp, ngọt ngào gọi cô một tiếng: “Chị.”
Nam chính bất chấp tất cả để kiếp này nữ chính yêu mình.




![[Khoa Cử] Xuyên Thành Nông Gia Tử: Đại Lão Mạt Thế Chỉ Muốn Làm Phú Hào Lại Bị Ép Đi Thi Trạng Nguyên](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/khoa-cu-xuyen-thanh-nong-gia-tu-dai-lao-mat-the-chi-muon-lam-phu-hao-lai-bi-ep-di-thi-trang-nguyen-200x300.jpg)
Bình Luận (0)