Bạch Nguyên vốn là một trạch nam sống giữa thế kỷ hai mươi mốt.
Cuộc sống của hắn bình lặng đến mức chẳng có gì đáng để kể. Ngày ngày đi làm, tan ca lại trở về căn phòng nhỏ, ôm điện thoại đọc tiểu thuyết, sống qua từng ngày trong thế giới của những câu chuyện không thuộc về mình.
Cho đến một ngày…
Một tai nạn bất ngờ khiến hắn tỉnh lại trong một triều đại xa lạ.
Điều đáng nói là hắn không chỉ xuyên không.
Hắn còn xuyên thẳng vào chính cuốn tiểu thuyết mình từng đọc.
Mà thân phận hiện tại của hắn…
Lại là một pháo hôi chính hiệu.
Nguyên chủ Bạch Nguyên vốn là kẻ hẹp hòi, ích kỷ, tính tình chẳng ra gì. Trong nguyên tác, hắn xuất hiện chưa đầy ba chương đã nhận lấy một kết cục bi thảm, trở thành đá kê chân cho nhân vật chính.
Nếu là độc giả, hắn có thể vừa đọc vừa mắng nhân vật ngu ngốc.
Nhưng giờ đây…
Người bị viết thành kẻ ngu ngốc ấy lại chính là hắn!
Bạch Nguyên tuyệt đối không cam tâm sống lại một lần rồi tiếp tục bước vào con đường chết đã được định sẵn.
Có ký ức của thế kỷ hai mươi mốt, có kiến thức mà người thời đại này chưa từng biết đến, hắn quyết định thay đổi từ chính mình.
Không tranh giành hào quang với nhân vật chính.
Không đi theo cốt truyện cũ.
Không để gia đình phải chịu kết cục bi thảm.
Hắn chỉ muốn dựa vào đôi tay của mình, từng bước kiếm tiền, bảo vệ người thân, xây dựng cuộc sống thuộc về chính mình.
Từ một pháo hôi nhỏ bé bị cả thế giới xem thường…
Liệu có còn tiếp tục theo đúng nguyên tác?
Hay chính sự xuất hiện của Bạch Nguyên sẽ khiến cả thế giới này hoàn toàn thay đổi?
Xuyên thành pháo hôi thì đã sao?
Nếu số phận đã định hắn phải chết… vậy hắn sẽ tự tay viết lại kết cục của chính mình!




![[Mạt Thế] Xuyên Thành Nữ Phụ Độc Ác Ngày Ngày Làm Nũng Với Anh Trai Nuôi Đỉnh Cấp](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/mat-the-xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-ngay-ngay-lam-nung-voi-anh-trai-nuoi-dinh-cap-200x300.jpg)
Bình Luận (0)