Hạ Vy là bác sĩ nội trú tại bệnh viện Chợ Rẫy. Suốt một tháng trời, cô liên tục mơ thấy cùng một cơn ác mộng.
Trong giấc mơ ấy, Sài Gòn sụp đổ.
Đường phố ngập máu, xác chết lang thang khắp nơi, tiếng gào thét vang vọng giữa những tòa nhà tối đen. Những con người từng còn sống bắt đầu cắn xé lẫn nhau như dã thú. Ban đầu Vy cho rằng đó chỉ là áp lực công việc và những ca trực kéo dài khiến tinh thần cô trở nên bất ổn.
Cho đến ngày người đàn ông xuất hiện trong giấc mơ thật sự được đưa vào phòng cấp cứu nơi cô làm việc.
Từ khoảnh khắc đó, Vy hiểu rằng những gì mình nhìn thấy không còn là ác mộng nữa.
Một dịch bệnh kỳ lạ bắt đầu lan rộng. Trong khi phần lớn mọi người vẫn nghĩ đó chỉ là một loại virus nguy hiểm giống như Covid trước đây, Vy cùng em trai âm thầm chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.
Lương thực, thuốc men, nước sạch, điện dự phòng, hệ thống an ninh và cả nơi trú ẩn đều được chuẩn bị từng chút một.
Ngôi nhà của gia đình ở Tây Ninh dần được cải tạo thành một căn cứ sinh tồn thực sự.
Vy vốn chỉ muốn bảo vệ gia đình mình và sống sót qua thảm họa. Nhưng càng về sau, cô càng bị cuốn vào những thứ mà bản thân chưa từng nghĩ tới.
Người sống sót bắt đầu tìm đến.
Trật tự xã hội dần biến mất.
Khi pháp luật không còn tồn tại, thứ nguy hiểm nhất đôi khi lại không phải xác sống mà là lòng người.
Từ một bác sĩ bình thường, Hạ Vy từng bước trở thành người lãnh đạo của một căn cứ sinh tồn giữa thời đại tận thế.
Nơi đó có những người muốn được bảo vệ, có những kẻ muốn cướp đoạt, có những bí mật bị chôn vùi trong hỗn loạn, và cũng có những lựa chọn buộc con người phải đánh đổi bằng máu.
Đây không phải câu chuyện về một anh hùng cứu thế.
Đây là câu chuyện về những con người bình thường cố gắng sống sót trong tận thế theo cách của riêng mình.
Bối cảnh truyện hoàn toàn là Việt Nam, địa danh và văn hóa đều thuần Việt. Truyện không có hệ thống, không xuyên không, không bàn tay vàng phi lý. Nội dung thiên về sinh tồn, xây dựng căn cứ và tâm lý con người trong thời kỳ xã hội sụp đổ.
Nếu không hợp gu, mong mọi người nhẹ nhàng lướt qua.



![[Khoa Cử] Xuyên Thành Nông Gia Tử: Đại Lão Mạt Thế Chỉ Muốn Làm Phú Hào Lại Bị Ép Đi Thi Trạng Nguyên](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/khoa-cu-xuyen-thanh-nong-gia-tu-dai-lao-mat-the-chi-muon-lam-phu-hao-lai-bi-ep-di-thi-trang-nguyen-200x300.jpg)

Bình Luận (0)