Trước khi ngày tận thế sụp đổ, Lục Cẩm Hy là một bác sĩ quân y kiêm chuyên gia tâm lý tội phạm xuất chúng, sở hữu một cái đầu lạnh và đôi bàn tay phẫu thuật chưa từng run rẩy. Bị bỏ rơi từ nhỏ, cô nhìn thấu phần đen tối nhất của nhân tính, không tin vào tình yêu, càng không tin vào sự cứu rỗi.
Khi virus Z biến thế giới thành địa ngục trần gian, sự lý trí tuyệt đối chính là vũ khí tối thượng giúp cô sinh tồn. Cho đến khi cô lọt vào mắt xanh của Phó Cận Thần – thủ lĩnh tối cao của Quân đoàn Diệt Thế. Anh mang dị năng bóng tối, sở hữu một bộ não tinh anh, nham hiểm và khó lường.
Bằng những mưu kế tinh vi và sự kiên nhẫn của một thợ săn lão luyện, Phó Cận Thần từng bước dụ dỗ Lục Cẩm Hy gia nhập đội ngũ, cùng anh đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng nên căn cứ Bình Minh – hy vọng sống sót duy nhất của nhân loại. Giữa máu và lửa của mạt thế, cô cứ ngỡ mình đã tìm thấy một đồng minh hoàn hảo, một chỗ dựa để cùng cứu rỗi thế giới đổ nát này.
Cho đến một ngày, Lục Cẩm Hy tá hỏa phát hiện ra một sự thật kinh hoàng: Căn cứ Bình Minh hóa ra chỉ là một bàn cờ, Quân đoàn Diệt Thế là quân tốt, và người đàn ông chung chăn gối với cô bấy lâu nay… chính là tên phản diện trùm cuối, kẻ đứng sau sự bùng phát của virus Z.





Bình Luận (0)