Đến nội dung chính

Chương 14: Sóng ngầm

admin 520 Chữ Cài Đặt

Sự xuất hiện của Lục Cẩm Hy tại Căn cứ Bình Minh nhanh chóng gây nên một làn sóng ngầm, đặc biệt là trong giới dị năng giả của căn cứ.

Nhiều kẻ không phục khi thấy một cô gái trẻ đẹp lại được hưởng đặc quyền ở căn hộ cao cấp nhất mà không cần làm nhiệm vụ như bọn họ.

Sáng hôm sau, Lục Cẩm Hy đi đến khu vực hậu cần để lĩnh một số linh kiện máy móc để cải tiến vũ khí. Tại đây, cô đụng độ một nhóm dị năng giả do một người phụ nữ tên là Lâm Mỹ Na dẫn đầu.

Lâm Mỹ Na là dị năng giả hỏa hệ cấp 1, cựu minh tinh trước mạt thế, luôn tự cho mình là người phụ nữ xứng đôi nhất với Phó Cận Thần.

“Cô chính là Lục Cẩm Hy?”

Lâm Mỹ Na khoanh tay trước ngực, ánh mắt khinh miệt nhìn cô:

“Nghe nói cô có dị năng tinh thần và không gian? Hừ, chỉ là loại dị năng phụ trợ rác rưởi để trốn chạy. Ở căn cứ này, kẻ không có sức chiến đấu thì không có tư cách ở khu B!”
Đám đàn ông phía sau Lâm Mỹ Na cậy thế vì vậy ngay lập tức cũng hùa theo cười cợt.

Thế nhưng Lục Cẩm Hy vốn dĩ lười đôi co với loại người này. Cô nhận lấy hộp linh kiện từ nhân viên hậu cần, xoay người định rời đi.

“Đứng lại! Tao cho mày đi chưa!”

Lâm Mỹ Na tức giận vì bị phớt lờ, ả vung tay lên, một quả cầu lửa cỡ quả quýt phóng thẳng vào lưng Lục Cẩm Hy.

Lục Cẩm Hy không cần quay đầu lại. Tinh thần lực của cô lập tức hình thành một bức tường vô hình sau lưng. Quả cầu lửa đập vào bức tường tinh thần, lập tức bị dập tắt hoàn toàn.

Đồng thời, Lục Cẩm Hy chậm rãi quay người lại, đôi mắt mèo chợt lóe lên một tia sáng lạnh. Một lưỡi dao không gian vô hình lướt qua tai Lâm Mỹ Na, chém đứt một lọn tóc lớn của ả và cắm sâu vào bức tường phía sau.
“Nếu lần sau cô còn dùng cái tay đó hướng về phía tôi, thứ rơi xuống sẽ không phải là tóc đâu.”

Lục Cẩm Hy lạnh lùng nói, giọng nói tuy không lớn nhưng áp lực tinh thần tỏa ra khiến cả khu vực hậu cần im phăng phắc.

Lâm Mỹ Na mặt cắt không còn giọt máu, ngã nhào xuống đất vì sợ hãi. Cô đất tay nắm thành cuộn tròn, gương mặt biến dạng vì tức giận không cam tâm.

Quả nhiên chưa đầy 2 phút sau, từ ngoài cửa, đám thuộc hạ tuần tra lập tức tiến vào, áp giải Lâm Mỹ Na trục xuất khỏi căn cứ, mặc cho ả kêu gào thảm thiết cũng không có ai đứng ra can ngăn.

Lục Cẩm Hy nhìn cảnh tượng này làm cho ngạc nhiên một phen. Đúng là lòng người, mới giây trước còn cậy này cậy nọ, giây sau liền vườn không nhà trống.