Cố An Ninh – người từng lăn lộn mười năm trong mạt thế, vừa mở mắt ra đã xuyên thành cô nhi liệt sĩ bị ức hiếp vào thập niên 70.
Đối mặt với người chú hai cực phẩm muốn cướp tiền tuất của cô, cô không nói hai lời đã tiến lên bẻ gãy cánh tay đối phương, sau đó lập giấy đoạn tuyệt quan hệ ngay trước mặt mọi người, triệt để vứt bỏ miếng cao dán hình người này đi!
Khi đưa ông nội là cựu binh lên tàu hỏa vào thành phố, ai ngờ giữa đường lại đụng phải đặc vụ cầm súng cướp bóc.
Cố An Ninh cướp súng, bẻ cổ tay, đá gập khoeo chân! Cô nhắm thẳng vào dây thần kinh và khớp xương đối phương mà ra tay, chỉ vài giây đã khiến kẻ tàn nhẫn phải nằm sấp trên mặt đất đau đớn cùng thở dốc!
Thủ trưởng lớn vỗ đùi: “Thủ pháp khống chế thật gọn gàng! Cô ấy tuyệt đối là mầm non của quân đội, lập tức đặc cách cho nhập ngũ đi!”
…
Khi nhập ngũ, Cố An Ninh chỉ muốn đút tay vào túi giả làm con bệnh để khiêm tốn sống sót.
Ai ngờ lúc kiểm tra bắn súng, cô cố ý bắn vừa đủ điểm chuẩn, kết quả giáo quan vừa nhìn bia ngắm đã tê rần da đầu… sao cô ấy dùng súng trường mà có thể bắn ra một vòng tròn hoàn hảo ngay tại rìa ngoài cùng thế nhỉ?
Và lớp ngụy trang này của cô, đã sớm bị Thẩm Nhạn Hàn – thần y lạnh lùng của Tổng viện Quân khu nhìn thấu.
Anh bắt mạch cho cô, đẩy gọng kính vàng nhẹ nhàng nói: “Nhịp tim 55, hạ bàn còn vững hơn cả dân luyện võ, đây là cơ thể suy nhược của cô đấy à?”
Nhìn cô nhóc hạ đường huyết mà vẫn cố chống đỡ, Thẩm Nhạn Hàn lập tức nhét thanh sô cô la cho cô:
“Muốn tiếp tục làm con bệnh yếu ớt đúng không? Gọi một tiếng nào dễ nghe chút, tôi sẽ chứng minh cho cô.”




![[Khoa Cử] Xuyên Thành Nông Gia Tử: Đại Lão Mạt Thế Chỉ Muốn Làm Phú Hào Lại Bị Ép Đi Thi Trạng Nguyên](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/khoa-cu-xuyen-thanh-nong-gia-tu-dai-lao-mat-the-chi-muon-lam-phu-hao-lai-bi-ep-di-thi-trang-nguyen-200x300.jpg)
Bình Luận (0)