Thế giới không chỉ thuộc về loài người. Ở những khe nứt nằm ngoài nhận thức, tồn tại một giống loài sinh ra từ tai họa mang tên Dạ Duệ. Mỗi cá thể đều là một thiên tai khoác da người sở hữu năng lực hủy diệt cả một vùng đất. Có kẻ là lãnh chúa vùng biển mây, có kẻ là nhà khoa học điên sống qua trăm năm, có kẻ lại là quân chủ cuối cùng của một đế quốc bị xóa sổ. Khi các tiểu thế giới sụp đổ, họ sẽ thức tỉnh, nhưng tất cả đều phải đón nhận một kết cục định sẵn chính là phát điên.
Ninh Tịch vốn là một nhân viên quản lý dữ liệu bình thường tại Cục Quản Lý Thời Không Thế Giới, chuyên xử lý các sự cố thời không ở hậu phương. Bản thân Ninh Tịch chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành ngoại lệ trong vòng xoáy ấy. Cho đến một ngày, bản báo cáo tuyệt mật cấp SSS xuất hiện trên bàn làm việc, vạch trần một sự thật chấn động. Đối tượng nguy hiểm bậc nhất lại đang ổn định một cách bất thường, và nguyên nhân duy nhất chính là do tiếp xúc với Ninh Tịch.
Không ai biết vì sao, chỉ cần Ninh Tịch xuất hiện, những Dạ Duệ vốn khát máu, lạnh lùng sẽ mất kiểm soát theo một cách hoàn toàn khác. Họ không còn muốn phá hủy thế giới, mà điên cuồng muốn giữ Ninh Tịch lại bên mình. Có kẻ dựng lồng vàng giữa biển sao, có kẻ dùng cả quốc gia để đổi lấy quyền ở cạnh, có kẻ lại nhẫn tâm phản bội bản năng hủy diệt đã khắc sâu vào linh hồn.




![Hôm Nay Mạch Bảo Lại Được Cưng Chiều Rồi! [Đoàn Sủng]](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/hom-nay-mach-bao-lai-duoc-cung-chieu-roi-doan-sung-200x300.jpg)
Bình Luận (0)