Sau năm năm vật lộn sinh tồn trong tận thế, Thời Mạn bị chính người thân của mình mổ bụng, rồi trọng sinh trở về trước khi thảm họa giáng xuống.
Không ngờ tòa nhà cũ của gia đình cô lại chính là căn cứ tận thế có thể tiến hóa. Có tòa nhà cũ trong tay, cô điên cuồng tích trữ vật tư, còn đám thân thích cực phẩm lại khóc lóc van xin cô cứu mạng.
Thời Mạn cười lạnh: “Cứu mạng? Tôi muốn mạng của các người!”
Kẻ không chết vì đại hồng thủy thì để cô giết, kẻ không chết vì cực nhiệt thì để cô nấu chín, kẻ không chết vì cực hàn thì để cô xử lý. Trong tận thế, xác chết đói nằm la liệt khắp nơi, lòng người còn đáng sợ hơn cả quỷ.
Cô, Thời Mạn, có tòa nhà cũ trong tay, tung hoành tận thế chẳng còn gì phải sợ.
Người khác chịu đói chịu rét, còn cô vừa mở điều hòa vừa ăn lẩu, vuốt mèo, nuôi thú cưng và rút thẻ.
Đinh đông~ Rút một thẻ, thưởng cho ký chủ một nhà máy thực phẩm tận thế.
Đinh đông~ Thẻ SSS, thưởng cho ký chủ một đơn vị binh sĩ hình người tác chiến độc lập (cấp độ thiên tai).
Đinh đông~ Thưởng cho ký chủ một bệnh viện tận thế.




![[Khoa Cử] Xuyên Thành Nông Gia Tử: Đại Lão Mạt Thế Chỉ Muốn Làm Phú Hào Lại Bị Ép Đi Thi Trạng Nguyên](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/khoa-cu-xuyen-thanh-nong-gia-tu-dai-lao-mat-the-chi-muon-lam-phu-hao-lai-bi-ep-di-thi-trang-nguyen-200x300.jpg)
Bình Luận (0)