Đến nội dung chính

Chương 6

admin 824 Chữ Cài Đặt

Sau đó nghĩ lại, Thời Mạn cảm thấy vẫn nên tích trữ thêm băng vệ sinh, thế là lại mua thêm một trăm thùng nữa.

Thực ra trong tận thế, vì thiếu thức ăn và suy dinh dưỡng nên rất nhiều phụ nữ bị mất kinh. Nhưng ở giai đoạn đầu, mặc kệ trời long đất lở, dù muộn thì kỳ kinh nguyệt vẫn sẽ tới!

Tuy rằng trước sinh tử thì sĩ diện chẳng là gì, nhưng cái cảm giác “máu chảy thành sông” đó… Thời Mạn thật sự không muốn trải nghiệm thêm lần nào nữa.

Trong lúc càn quét thực phẩm, đi ngang qua hiệu thuốc, Thời Mạn cũng không bỏ qua.

Cồn, thuốc hạ sốt, thuốc kháng viêm, thuốc giảm đau, thuốc trợ tim tác dụng nhanh, thuốc dạ dày, thuốc trị chấn thương, các loại thuốc bôi ngoài da… Tất cả những loại thuốc thông dụng có thể mua được trên thị trường, cô đều không bỏ sót.
Còn có thuốc tránh thai, thứ này thực sự rất quan trọng!

Mặc dù từ khi còn trong bụng mẹ đến giờ Thời Mạn vẫn độc thân, nhưng thuốc tránh thai ngoài công dụng tránh thai ra còn có thể trì hoãn kinh nguyệt. Trong tận thế, vào những thời khắc nguy hiểm nào đó, nếu đúng lúc tới tháng thì cảm giác ấy khỏi phải nói.

Khi Thời Mạn mua hẳn một thùng thuốc tránh thai, ánh mắt ông chủ hiệu thuốc nhìn cô tràn đầy “câu chuyện”.

Thời Mạn chẳng quan tâm ánh mắt người khác.

Mua xong những thứ đó, cô lập tức tới chợ gần nhà.

Vì từ nhỏ Thời Mạn đã nấu cơm cho mấy nhà kia, thường xuyên đi chợ mua thức ăn, nên các cô chú trong chợ đều quen mặt cô. Chỉ là sau khi lên đại học, Thời Mạn ít tới hơn.

Cô tranh thủ tới quầy thịt trước khi ông chủ dọn hàng, đặt mua mười con lợn, mười con bò, tốt nhất ngày mai có thể giao tới.
Ông chủ đột nhiên nhận được đơn hàng lớn như vậy thì giật mình không nhẹ: “Con gái, nhà con mua nhiều thịt lợn như thế làm gì vậy? Còn chưa tới Tết mà.”

Thời Mạn thuận miệng nói là mua giúp người thân, rồi hỏi ông ấy có nhận đơn này không. Ông chủ cười tươi như hoa: “Nhận chứ sao không nhận! Nhà anh họ chú mở lò mổ đấy! Thịt dê cũng có, dê núi không hôi như dê nuôi, cháu có muốn không?”

Lúc nhỏ mỗi khi đến tiết Lập Đông, bà ngoại đều hầm cho Thời Mạn một nồi canh thịt dê. Cô rất nhớ hương vị đó, cũng đã nhiều năm chưa ăn thịt dê.

Cô gật đầu: “Cũng lấy mười con!”

Ngoài lợn, bò và dê, ông chủ còn có gà, vịt và thỏ, đều là hàng tươi mới giết mổ, Thời Mạn đặt mỗi loại một trăm con.

Ngoài ra, cô còn đặt một ít lòng bò, lòng dê và nội tạng gà. Cô là người tỉnh Thục, khẩu vị nơi đó thiên về dầu mỡ và cay nồng. Dù là ăn lẩu hay nấu món gì đều không thể thiếu các loại “lòng”.
Nào là lá sách nhúng lẩu, ruột vịt nhúng lẩu, món xào giòn kép, lòng gà xào… Quá đã!

Ngoài ra, cô còn tìm bà chủ bán rau quả bên cạnh đặt mua đủ loại rau củ quả tươi, đậu nành, đậu xanh, đậu đỏ, táo đỏ, kỷ tử… tất cả đều bắt đầu từ hai trăm cân.

Sau khi thương lượng với các ông bà chủ rằng ngày mai sẽ tự tới lấy hàng, cô lại vội vã tới cửa hàng thú cưng gần đó, đặt cho Sữa Bò một nghìn cân thức ăn mèo, cùng đủ loại đồ hộp, viên cỏ mèo, kem hỗ trợ tiêu lông, cao dinh dưỡng, cát mèo và các loại đồ chơi nhỏ.

Phải nói rằng chi phí ăn ở sinh hoạt của thú cưng còn đắt hơn người!

Nhưng Thời Mạn chẳng hề thấy tiếc tiền, cô cảm thấy rất đáng! Nếu không phải tiền không đủ, thậm chí cô còn muốn xây riêng cho Sữa Bò một nhà máy sản xuất thức ăn thú cưng!

Thời Mạn gần như không nghỉ ngơi chút nào, khi bước ra khỏi cửa hàng thú cưng thì đã là chín giờ tối. Đột nhiên, cô cảm thấy trên đầu lạnh đi, rồi những hạt mưa lớn rào rào trút xuống.

Người đi đường xung quanh kêu lớn: “Mưa rồi!”

“Mưa to quá!!! Chạy mau! Về nhà mau!”

Thời Mạn nhanh chóng quay lại xe van. Sau khi lái được một đoạn, cô dừng xe lại rồi thu toàn bộ đồ dùng cho thú cưng vào không gian.

Mưa lớn đập lộp bộp lên kính cửa xe, nhưng trận mưa dữ dội chỉ kéo dài mười phút rồi ngừng. Thế nhưng tâm trạng Thời Mạn không hề khá hơn vì mưa tạnh.

Cô biết rất rõ, cơn mưa này chỉ mới là khởi đầu.