Nàng vốn là thiên tài y học của thế kỷ 21, trí tuệ tuyệt luân, tài hoa khuynh thế. Một lần ngoài ý muốn, nàng trùng sinh, mở mắt ra lại trở thành Đại tiểu thư của phủ Trấn Nam hầu, một thân phận đáng lẽ phải hưởng muôn vàn sủng ái, thế nhưng lại bị kế mẫu áp chế, bị thứ muội sỉ nhục, còn bị gã cặn bã dày vò.
Khi nàng đã là nàng, sẽ không còn là kẻ nhút nhát, ngu dốt nữa. Ánh mắt nàng chỉ còn lại băng lãnh và bất khuất, từng bước phản kích: hành hạ kẻ bạc tình, đấu kế mẫu thâm hiểm, tung hoành ngang dọc, không ai dám ngăn cản.
Chỉ là người đàn ông kia, chỉ mới gặp một lần đã vội vàng trao nàng tín vật truyền thừa của chính thất, chàng thật sự không thấy quá tùy tiện sao?
Chẳng phải thiên hạ đều nói thế tử gia ngài thanh lãnh tuyệt tình, không gần nữ sắc đó ư? Vậy mà bây giờ, ngày nào ngài cũng bám riết bên cạnh nàng, điều đó thật sự ổn chứ?





Bình Luận (0)