Kiếp trước, Thẩm Tuệ Ngữ cắn răng làm trâu làm ngựa cho cả đại gia đình, cuối cùng chết gục bên bếp lò đầy khói bụi ở tuổi 40, trong khi bác cả và em họ ôm tiền mồ hôi nước mắt của cô sống sung sướng.
Mở mắt ra, cô trở về năm 18 tuổi, đúng ngày bà nội định bán cô cho một lão góa vợ để lấy tiền sắm đồng hồ cho em họ.
Sống lại một đời, cô cần ôm lấy không gian linh điền vô tình mở ra, dứt khoát chia nhà!
Đời này, Thẩm Tuệ Ngữ muốn dùng tài nấu nướng và không gian màu mỡ để vỗ béo cha mẹ, nuôi dạy em trai, hung hăng vả mặt những kẻ từng hút máu gia đình mình.





Bình Luận (0)