[1×4 +nữ chính ngu ngốc nhưng mỹ lệ + tích trữ vật tư + các nam chính đều sạch + bối cảnh là 3 năm nạn đói.]
Thu An An đã chết, nhưng còn chưa chết hẳn.
Cô trở thành vợ chung của bốn người anh em trong thập niên 60.
Từ đây cô trở thành người phụ nữ duy nhất ở Chu gia.
Thu An An đứng giữa bốn tên đàn ông lực lưỡng, bắp tay còn to hơn đùi cô, cô run run lấy từ trong không gian ra một thao bánh bao trắng tinh, nước mắt lưng tròng nhìn họ. Hy vọng họ ăn no thì sẽ không ăn cô.
…
Thu An An là cô nhi, từ nhỏ cô đã biết bởi vì mình quá ngốc nên mới bị ba mẹ bỏ rơi, dù cô có nghe lời tới đâu thì cũng chẳng có gia đình nào muốn nhận nuôi một đưa ngốc như cô.
Sống tới khi trưởng thành, bỗng bị một thứ gọi là hệ thống thông báo cô sẽ chết, muốn sống tiếp thì nghe theo lời nó.
Thu An An sợ hãi vô cùng, lập tức gật đầu.
Ngày đầu có hệ thống, cô vừa rơi nước mắt vừa lấy hết tiền tiết kiệm, nghẹn ngào xin chị chủ cửa hàng tiện lợi bán cho cô các loại thực phẩm sắp hết hạn.
Ngày thứ hai có hệ thống, cô rưng rưng đi bán máu, lấy tiền đi mua vải vóc, các loại đồ dùng sinh hoạt.
Ngày thứ ba có hệ thống, cô bị xe tông chết, sau đó xuyên về thập niên 60.
Thu An An nhìn bốn người đàn ông vạm vỡ luống cuống tay chân an ủi mình, đột nhiên nín khóc.
Cô cũng có chồng rồi nha, cô có người thân rồi á, hệ thống không lừa cô, siêu vui vẻ hì hì…
Từ đây, người có tuyến lệ siêu nhạy cảm như cô không bao giờ khóc nữa, nếu dám khóc thì sẽ bị các anh khi dễ càng ác hơn.
![[NP] 60 Niên Đại: Mỹ Nhân Ngốc Có Bốn Anh Chồng](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/np-60-nien-dai-my-nhan-ngoc-co-bon-anh-chong-200x300.jpg)




Bình Luận (0)