Thế là chỉ bằng một cái gật đầu, Thu An An lập tức bỏ túi một khoản tiền mặt kha khá, tính ra còn nhiều hơn cả số tiền trà sữa cô vừa bỏ ra lúc nãy!
Vận may trời giáng vào đầu, Thu An An kích động đỏ cả mặt.
Hệ thống nhìn bộ dạng ngơ ngác rồi lại mừng rỡ đến mức không có tiền đồ của cô, liền đắc ý lên tiếng dạy bảo: [Thấy chưa hả ký chủ? Sau này muốn làm gì thì cứ tự tin mà đi làm đi!]
[Biết đâu đó chính là tín hiệu vũ trụ đang muốn gửi tặng vận may cho cô đấy. Nếu khi nãy cô cứ rụt rè không dám bước vào tiệm, thì làm sao có được phần thưởng ngon thế này, đúng không?]
Thu An An nghe hệ thống nói mà hai mắt sáng lấp lánh như sao sa.
Cô gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, sự tự tin trong lòng lập tức tăng vọt lên 100 điểm, hừng hực khí thế muốn đi càn quét
sạch sẽ toàn bộ vật tư!
Trước khi đi, cô ghé qua tủ đông mua thêm các vị kem cây khác nhau.
Vì Thu An An yêu cầu lấy đá riêng, nên khi trả tiền xong, trên tay cô là một túi đá to chà bá.
Ngay khi tìm được góc khuất tống hết mớ đồ vào không gian, hệ thống gật gù tán thưởng.
Nơi thế giới thập niên 60 kia mùa hè nóng nực làm gì có máy lạnh, tích trữ được một đống đá để làm mát sau này chắc chắn sẽ đỡ khổ.
Suốt cả buổi sáng hôm đó, Thu An An nghe theo lời hệ thống đi càn quét khắp nơi để mua thêm lương thực…
Vì có bàn tay vàng vô hạn tái sinh nên cô không cần mua số lượng nhiều, chỉ chọn mua các loại túi nhỏ: Một túi bột mì, bột sắn, bột năng, bột nở…
Cô học theo lời dặn của hệ thống, cô hỏi chủ tiệm lương thực: “Bà chủ, em muốn mua mỗi thứ một ít, tầm 50 – 100g các loại để cháu gái chơi đồ hàng ạ.”
Bà chủ cũng có con gái, không ít lần múc gạo cho bé chơi đồ hàng với bạn, việc này bà rành lắm.
“Được nhé em gái, để chị tính tròn mỗi túi từ 1k đến 5k cho em nhé.”
Thu An An e lệ cười: “Cảm ơn bà chủ.”
Bà chủ xem thẳng mắt, ôi chao, cô gái này cười lên xinh thật đấy, có tư chất hoa khôi thời trẻ của bà.
Đối diện là tiệm đồ sấy, Thu An An mua 100k lộn xộn các loại trái cây sấy.
100k mua không được nhiều, các loại trái cây xịn như dâu tây hoặc cherry chỉ có một hoặc hai quả, đa số là mít, chuối, táo, mận… nhưng được cái là mỗi loại trái cây trong tiệm đều có đủ, vô cùng hợp ý của Thu An An.