Đôi lông mày nhỏ của Thu An An hơi nhíu chặt lại. Nhìn đống đồ trước mặt, cô rối rắm không biết nên chọn loại nào cho phù hợp cho đàn ông ở thời đấy.
Thế nhưng, sau khi ngó xuống số dư tài khoản ngân hàng còn sót lại chút tiền lẻ bèo bọt, cô chỉ đành ngậm ngùi bấm bụng nhặt vài món cơ bản nhất: Mấy bộ đồ lao động vải thô dày dặn, đôi giày đi mưa cao su, cùng bao tay bảo hộ lao động dầy cộm.
Cô còn cố chen chân chọn thêm hai đôi giày thể thao kiểu dáng đơn giản, đế mềm để sau này dễ vận động.
Hệ thống nằm trong tâm trí nhìn ký chủ nhà mình cứ xoay mòng mòng, mặt mày ủ dột vì cạn túi thì không khỏi thở dài một tiếng:
[Ok ok, nhiêu đây cũng tạm đủ dùng rồi.]
[Để tôi lên mạng săn cho cô vài cuốn giáo trình hướng dẫn may vá từ cơ bản đến nâng cao. Tới bên đó rồi cô tự mò mẫm mà học tự làm, vừa tiết kiệm tiền lại vừa an toàn, không lo mặc đồ hiện đại quá nổi bật rồi bị người ta nghi ngờ là gián điệp hay phần tử xấu.]
Nói rồi, hệ thống lại nhanh tay ấn chọn thêm vài cuốn sách dạy nấu ăn, từ các món ăn gia đình cho đến cách làm các loại bánh mứt truyền thống.
Nó thầm hất hàm đắc ý trong lòng: Ân nhân của nó xứng đáng có được một cô vợ toàn năng, hoàn hảo nhất cái niên đại đó!
Thu An An nghe hệ thống sắp xếp chu đáo như vậy thì đôi mắt lập tức sáng rực lên, gật đầu liên lụa: “Anh Thống là nhất! Cảm ơn cậu nhiều!”
Hệ thống hừ nhẹ một tiếng đầy kiêu ngạo, nhưng luồng số liệu trong đầu lại nhấp nháy liên tục thể hiện sự hài lòng.
Mua xong xuôi, hệ thống lại bắt đầu chỉ đường: [Quẹo trái, đi thẳng năm mươi mét rồi rẽ phải vào con hẻm nhỏ phía trước.]
Thu An An đi theo chỉ dẫn thì thấy hiện ra một đại lý chuyên bán các loại rượu và thuốc lá.
Hệ thống thúc giục cô vào mua mỗi thứ một chai.
Cô liền chọn mua từ rượu nếp, rượu trắng nồng độ cao cho đến mấy chai rượu vang, rượu mạnh đắt tiền.
Kế đó là quầy thuốc lá, cô cũng nhặt mỗi thương hiệu một bao, từ loại thuốc lá rẻ tiền không đầu lọc cho đến loại bao bạc, bao giữ mùi cao cấp của thời hiện đại.
Ở cái niên đại thập niên 60 thiếu thốn kia, rượu và thuốc lá đều là những mặt hàng thuộc diện phân phối theo tem phiếu cực kỳ nghiêm ngặt.
Có hai thứ này trong tay, sau này mang đi biếu xén quan hệ, nhờ vả đại đội trưởng hay cán bộ thì việc gì cũng trót lọt.
Hệ thống liếc nhìn, cũng không nhắc cô, thời đó làm gì có thương hiệu thuốc lá này.
Đợi ký chủ xuyên qua liền biết, mấy thứ này chẳng thể đưa ra ánh sáng.
Vừa lúc, mấy thứ này có thể để ân nhân của nó dùng.