Đến nội dung chính

Chương 9

admin 543 Chữ Cài Đặt

Thấy cô liếc cũng thèm liếc một cái, hệ thống trong đầu lập tức lớn tiếng thúc giục: [Đi đâu đấy? Khuyến mãi kìa! Mau vào đấy mua mỗi loại một vị đi ký chủ!]

[Hệ thống vừa quét thấy chỉ cần dùng một nửa giá tiền là cô có thể mua trọn bộ full menu của tiệm rồi, quá hời luôn á!]

Thu An An rụt rè hỏi lại: [Cậu… Cậu không thấy làm vậy là lãng phí lắm sao?]

Cô vẫn nhớ như in lần đầu tiên nhận được tiền lương, cô đã hớn hở mua trà sữa mang về cho các bạn nhỏ ở viện phúc lợi, không dám mua nhiều, 3 bé uống chung một ly, kết quả vẫn bị viện trưởng mắng cho một trận té tát.

Viện trưởng nói cô là đồ hoang phí: “Mày đúng là không biết củi gạo mắm muối quý giá thế nào. Chừa cho mày một nửa tiền lương là nghĩ mình giàu rồi đúng hay không.”

“Mát tay thế thì đưa hết tiền lương đây tao giữ cho.”
Dù khí ấy viện trưởng không bắt cô nộp nốt một nửa tiền lương, nhưng vài ngày sau lại gọi điện bảo có bé uống trà sữa cô mua nên đã bị bệnh, kêu Thu An An chuyển tiền viện cho bà.

Thu An An hoảng quá chuyển luôn.

Từ đó đến nay, cô chẳng bao giờ dám uống lần thứ hai.

Giọng nói hệ thống kéo cô về thực tại, nó hừ một tiếng: [Đây là thức uống tinh thần, tinh thần đấy cô hiểu không?]

[Hãng này uống khá ngon đấy, nhớ dặn nhân viên để riêng từng loại thạch và trân châu ra nhé!]

Hệ thống cũng sầu thúi ruột.

Nó cảm thấy ký chủ nhà mình sống ở thời hiện đại mà chưa từng được nếm thử mấy món ngon này thì quá tội nghiệp. Sau này xuyên về cái niên đại thiếu thốn kia, chẳng phải cô sẽ tiếc hùi hụi sao?

Nó cũng biết lo nghĩ cho tâm lý của ký chủ lắm chứ bộ!

Lỡ ký chủ yếu đuối mong manh của nó bị trầm cảm thì biết làm sao giờ?
Thời đó tìm đâu ra bác sĩ tâm lý.

Thu An An mở to hai mắt, dù đau ví nhưng vẫn nghe lời hệ thống liền vui sướng chạy vào tiệm order trọn bộ menu từ trà sữa, trà trái cây cho đến latte.

Order xong, cô còn được nhân viên vui vẻ mời tham gia chương trình rút thăm trúng thưởng tri ân khách hàng của quán.

Thu An An tò mò đưa tay vào thùng bốc đại một phiếu, không ngờ lại trúng ngay giải đặc biệt: Một chiếc thẻ giảm giá 20% có thể sử dụng liên tục trong vòng cả năm!

Thu An An còn chưa kịp tiêu hóa hết sự kinh ngạc này thì một cô gái trẻ đứng gần đó đã hai mắt sáng lên, vội vã kéo tay bạn trai mình rồi chạy đến bên cạnh cô.

“Chào bạn, bạn có thể bán nó cho mình được không?” Cô gái nài nỉ xin mua lại chiếc thẻ giảm giá này với giá cao, với người mỗi ngày phải uống một ly trà sữa như cô, thì chiếc thẻ giảm giá này đúng là thần khí!