Văn án
Dịch Cảnh xuyên sách rồi, lại còn xuyên vào một quyển tiểu thuyết bách hợp ABO dạng PO văn.
Nếu Dịch Cảnh nhớ không lầm, nữ chính omega của quyển PO văn này – Úc Miểu là một vạn người mê chính hiệu. Tất cả Alpha từng gặp cô đều không thể kìm được thôi thúc chiếm đoạt cô một cách điên cuồng. Dù Úc Miểu vốn là người lạnh nhạt, hoàn toàn không hứng thú với mấy chuyện đó thì cốt truyện vẫn cứ liên tục rẽ hướng theo chiều hướng kia, mà cứ vài ba chương là lại thay một đám Alpha khác, kích thích đến mức không chịu nổi.
Xuyên đến thời điểm mọi chuyện còn chưa bắt đầu, Dịch Cảnh đã gặp được Úc Miểu chưa trải qua bất kỳ tình tiết nào cả.
Mái tóc dài uốn xoăn xếp tầng màu xám xanh, thần thái có phần yếu ớt, ánh mắt mơ màng, lười nhác như mèo, dường như phủ sương nước, chỉ cần liếc qua từ xa cũng đủ khiến người ta thần hồn điên đảo.
Nhìn Úc Miểu tựa bên cửa sổ, cổ áo sơ mi hơi mở, vẻ mặt lạnh nhạt phả khói thuốc bằng đôi môi nhạt màu, Dịch Cảnh từ từ dâng tặng đầu gối của mình cho tác giả đã viết nên Úc Miểu.
Không trách đám Alpha trong truyện đều phát rồ, ngay cả cô cũng không nhịn được muốn hét lên: Chị ơi cho em dính tí đi mà!
…
Úc Miểu có một bí mật.
Cô biết tất cả mọi chuyện sắp xảy ra trong tương lai.
Gương mặt của từng Alpha trong khoảng thời gian ấy, cô đều nhớ rõ.
Trước khi Dịch Cảnh xuất hiện, mỗi ngày Úc Miểu đều đếm ngược chờ đến ngày báo thù, bởi thế cô biết rất rõ Dịch Cảnh không phải người thuộc về thế giới này.
Nhưng Dịch Cảnh quá đáng yêu.
Cô là người bình thường duy nhất trong thế giới của Úc Miểu, không đột nhiên phát điên chiếm đoạt cô, cũng không lợi dụng tin tức tố để làm nhục hay chiếm hữu cô ở khắp nơi, thậm chí còn lặng lẽ đưa cô tránh xa tất cả các điểm cốt truyện.
Vì có Dịch Cảnh, kiếp trước những Alpha ghê tởm ấy chẳng một ai đến gần được cô.
Úc Miểu yêu Dịch Cảnh.
Chỉ là Dịch Cảnh mãi vẫn không hiểu lòng cô, mỗi lần tới gần cô đều dừng lại, cho dù cô đã nói mình sẵn lòng.
Vì thế vào ngày kỳ nhiệt sắp đến, Úc Miểu cố tình vứt bỏ thuốc ức chế, xử lý sạch sẽ đám Alpha cứ quấn lấy cô, yếu ớt tựa vào lòng Dịch Cảnh: “Cảnh Cảnh, tôi khó chịu lắm. Giúp tôi với…”
1. Luôn luôn 1v1
2. Cún con nghe lời công & dụ thụ cấp độ chủ nhân
3. Nữ A không có dàn phụ kiện
Góc nhìn nhân vật chính Dịch Cảnh, tương tác với Úc Miểu
Tóm tắt một câu: Công không loạn tâm dưới gối & nữ chính
Chủ đề: Yêu tự do, theo đuổi tự do





Bình Luận (0)