Vì khoản nợ ngập đầu do người cha trơ trẽn để lại, Thẩm Dao buộc phải bó ngực, giấu mình, giả làm trai, lấy cái tên của người anh sinh đôi đã bỏ trốn để bước chân vào nhà họ Khương. Đó là một gia tộc giàu nứt đố đổ vách đang điên đầu vì chứng bệnh “kỳ phát tình” của hai người gánh vác tương lai.
Công việc của “cậu trợ lý” Thẩm Dao vốn rất đơn giản: Làm một kẻ chân chạy lặng lẽ, giúp hai vị ông lớn xoa dịu áp lực và tuyệt đối không được để lộ bí mật về “Mèo Alpha” của họ ra ngoài.
Người anh Khương Úc – tổng giám đốc Khương thị, đứng đầu sản nghiệp lạnh lùng, tỉnh táo đến mức đáng sợ, luôn coi việc để lộ bản tính loài mèo là một sự nhục nhã đối với lòng tự trọng của một kẻ thống trị.
Người em Khương Diệc lại là một tay vẽ kiểu lập dị, lầm lì, mang lòng phòng bị cực kỳ cao, ghét nhất có ai bước vào khoảng trời riêng của mình.
Hai vị thiếu gia này vốn nổi tiếng là xa cách, tàn nhẫn, chẳng màng đến thứ mùi hương quyến rũ lòng người.
Thẩm Dao tự nhủ bản thân chỉ cần khéo léo, giữ mồm giữ miệng, gom đủ tiền nong là sẽ cao chạy xa bay.
Thế nhưng, ngay ngày đầu tiên đứng trước mặt họ, liều thuốc giấu mùi trên người cô lại đột ngột mất đi tác dụng.
Mùi hương của đóa hồng xanh nhỏ nhắn dịu ngọt, mát lành nhẹ nhàng thoát ra, lan tỏa trong không khí.
Thành trì lý trí của hai chú mèo lớn đáng giá trăm tỷ lập tức sụp đổ hoàn toàn!
Khương Diệc ngày thường vốn lầm lì bỗng bước tới, ôm chặt lấy cô, mơ màng hỏi: “Thẩm Dao, cậu biết bé mèo kêu thế nào không?”
Thẩm Dao run rẩy trước sự lạnh lùng của kẻ mạnh, cô vắt óc tìm những lời đường mật để nịnh hót: “Khương nhị thiếu. Là miêu miêu? Hay là meo meo?”
Ngay giây tiếp theo, vị Khương tổng cao ngạo, lạnh lùng ngày thường bỗng nhiên túm lấy vạt áo cô, vùi đầu vào cổ cô rồi lầm bầm với tốc độ nhanh như chớp: “Tôi muốn cá, tôi muốn cá, tôi muốn cá, tôi muốn cá, tôi muốn cá, tôi muốn cá, tôi muốn cá, tôi muốn cá,?tôi muốn cá, tôi muốn cá.”
Khương nhị thiếu cũng hóa thành một chú mèo lớn, cào nhẹ lên mu bàn tay cô để đòi phần: “Cá. Muốn ăn cá của em.”
Thẩm Dao ngơ ngác: “?”
[Hai vị mèo lớn trị giá trăm tỷ ơi, tỉnh lại đi giùm tôi! Tôi là trợ lý nam, chứ đâu phải người nấu bếp hầm canh cá!]
Về sau, khi thân phận con gái bị vạch trần, Thẩm Dao mới kinh hoàng nhận ra, bản tính muốn giữ cho riêng mình của loài mèo một khi được nhân đôi thì đáng sợ đến nhường nào.
Hai chú mèo lớn vừa gầm ghè, hắt hủi nhau để tranh giành một đóa hoa hồng, lại đồng lòng quấn quýt lấy cô không rời, thay phiên nhau dùng tiền bạc, thế lực và cả bộ dạng làm nũng đáng yêu để bắt cô phải “vuốt ve chiều chuộng” mỗi ngày.
Từ một kẻ giả trai trốn chạy nợ nần, Thẩm Dao vô tình trở thành vị chủ nhân đích thực của cả hai bé mèo cao 1m86.
![[Np] Song Sinh Miêu Alpha Đều Muốn Độc Chiếm Hoa Hồng Nhỏ Màu Xanh](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/np-song-sinh-mieu-alpha-deu-muon-doc-chiem-hoa-hong-nho-mau-xanh-200x300.jpg)




Bình Luận (0)