Kiếp thứ nhất, Ứng Quân chết trong đợt sóng zombie.
Kiếp thứ hai, Thẩm Khinh bị zombie vương giết chết.
Kiếp thứ ba, Lục Khiêm vì trả thù mà lấy mạng đổi mạng.
Kiếp thứ tư, Mạc Ninh tự nguyện hi sinh bản thân, bảo vệ căn cứ hơn mười triệu người.
Kiếp thứ năm, gặp lại Ứng Quân.
…
Kiếp thứ mười, toàn bộ bọn họ đều đã chết.
…
Kiếp thứ mười hai…
Từng kiếp từng kiếp, An Cẩn không thể giữ được ai, lần nào cũng phải trơ mắt nhìn bọn họ dùng đủ cách thức rời khỏi mình, âm dương ly tán.
Đau đớn tột độ đã thành chết lặng. Dù có nỗ lực đến bao nhiêu cũng không thể nào thay đổi số phận. Vậy nên, kiếp thứ mười ba, An Cẩn bỏ cuộc.
Cô nỗ lực, giờ cô buông xuôi. Dù gì tất cả đều sẽ chết, thế giới này sẽ lại nát bét, chi bằng cứ thế chấp nhận sống tạm qua ngày.
Suy cho cùng thì thây ma cũng chỉ muốn kiếm ăn thôi mà, chỉ trùng hợp làm sao thức ăn của chúng là nhân loại thôi, chúng có lỗi gì đâu cơ chứ?
*
An Cẩn bất hạnh xuyên cả hồn lẫn xác đến mạt thế, nơi xác sống khủng bố hoành hành, nhân loại đã gian nan sinh tồn được gần mười năm.
May cho cô là, vừa xuyên qua đã được cứu về.
Nhưng xui xẻo là, cô không có lấy chút dị năng nào.
Làm một người thường vô dụng, chân yếu tay mềm trói gà không chặt, An Cẩn cảm thấy vô cùng hoang mang, hoàn toàn không biết sứ mệnh vượt thời không để đến đây của mình là gì.
Sau đó, cô được Ứng Quân nhặt về.
Sau đó nữa, cô phát hiện, thì ra không phải cô không có dị năng, chỉ là dị năng này… Thật sự một lời khó nói hết!
Nhìn mái tóc đen bóng chậm rãi chuyển sang màu hoàng kim, Ứng Quân hài lòng hôn lên trán An Cẩn một cái: “An An giỏi quá.”
An Cẩn… Vừa mới bị “ăn” từ trong ra ngoài, toàn thân rã rời không còn sức lực, An Cẩn đương nhiên không trả lời được, cô đã nhắm mắt ngủ thiếp từ lâu.
*
An Cẩn liên tục luân hồi, liên tục chứng kiến nhân loại luân hãm dưới tay thây ma.
Thế giới này còn muốn sụp đổ bao nhiêu lần nữa?
*
Note:
1. NP 4 nam chính, nam sạch.
2. Thử thể loại mới, nam có ích kỷ, ghen tuông, tu la tràng đâm sau lưng nhau nhưng sẽ không chiếm hữu cưỡng chế.
3. Nữ chính phật hệ chán đời, không ngu ngốc tiểu bạch nhưng giai đoạn đầu sẽ suy sụp buông xuôi, sau dần mới từ từ điều chỉnh lại.
4. Truyện không có H.





Bình Luận (0)