[Nữ chính lý trí vs Nam chính chung tình]
Lục Thanh Thanh vốn là một tiến sĩ trong cả hai lĩnh vực Đông – Tây y, nhưng bỗng nhiên cô lại xuyên không vào thân xác một ả ác nữ.
Người này ức hiếp người già, đánh mắng trẻ nhỏ, ngay cả khi thấy một con chó già ốm yếu ven đường cũng phải đá cho hai cái mới hả dạ.
Vì cô ta mà cha ruột mất đi tiệm tạp hóa cả đời chắt bóp gây dựng.
Người anh cả phải gánh thay cô ta tiếng ác cho vay nặng lãi.
Người anh hai vì cô ta mà bị mất việc ở tiệm vải.
Còn chị dâu suýt nữa một xác hai mạng vì khó sinh nở.
Cả nhà nợ nần chồng chất, còn phải đối mặt với thảm cảnh bị chủ nợ chặt tay chặt chân.
Lục Thanh Thanh chép miệng: Đã đến thì phải ở lại, thiết lập lại hình tượng, xem cô lật ngược số mệnh cứu cả gia đình đây!
Tra nam: “Thanh Thanh, đợi anh thi đỗ rồi sẽ đến nhà em dạm ngõ.”
Lục Thanh Thanh: “Cút! Lúc anh hứa hẹn thì làm ơn rắc thêm tí muối đi, để bà đây còn thấy có chút vị mặn!”
Dân làng chỉ trỏ: “Thà ế cả đời chứ chẳng ai dám rước cái thứ “họa” này vào thân!”
Thế nhưng vào buổi sáng nọ, một chàng trai tuấn tú lại mang theo từng rương sính lễ đến gõ cửa nhà cô.
“Thanh Thanh, anh đến ở rể đây.”





Bình Luận (0)