Hạ Tây Khương vốn chỉ là một độc giả bình thường của dòng tiểu thuyết niên đại.
Thế nhưng vào một đêm mưa sau khi tăng ca về, cô gặp một vụ tai nạn giao thông bất ngờ, mở mắt ra lần nữa, cô đã bất ngờ thân xác một cô gái cùng tên trong cuốn tiểu thuyết niên đại đang đọc dở. Cô gái này hiền lành đến mức nhu nhược, ai cũng có thể đè đầu cưỡi cổ.
Chưa kịp thở dài than ngắn cho số phận, cô đã ngỡ ngàng phát hiện mình sở hữu một không gian vật tư vô tận: gạo trắng, thuốc men, vải vóc cho đến vô số hạt giống hiện đại giữa bối cảnh những năm 70 đói khổ.
Hạ Tây Khương khẽ nhếch môi: “Đã đến đây rồi thì phải sống cho thật tốt. Nam chính ư? Tôi chẳng thèm tranh.”
Nhưng đời đâu dễ như mơ.
Triệu Tuyết Nhi là nữ phụ ác độc vốn nhận kết cục chết thảm trong nguyên tác bất ngờ trọng sinh mang theo trọn vẹn ký ức kiếp trước. Cô ta biết rõ ai sau này sẽ phất lên, ai sẽ làm nên trò trống và ai có thể cho mình một đời nhung lụa.
Vậy nên cô ta quyết định: phải cướp bằng được nam chính Trình Viễn Đình để đảo ngược số phận.
Triệu Tuyết Nhi tận dụng lợi thế “biết trước tương lai” để phao tin đồn, cướp đoạt cơ hội, thậm chí không từ thủ đoạn hãm hại Tây Khương vào đường cùng. Nhẫn tâm là thế, nhưng cô ta chẳng thể ngờ trong thân xác này có một linh hồn đến từ tương lai.
Hạ Tây Khương vừa kín đáo dùng vật tư không gian để cứu đói, chữa bệnh cho gia đình, vừa thong dong bẻ gãy từng âm mưu hiểm ác.
Về phần Trình Viễn Đình là vị thanh niên trí thức lạnh lùng, xuất thân gia thế nhưng gặp vận sa cơ vốn luôn giữ khoảng cách với phụ nữ. Thế nhưng, anh lại nhận ra cô gái này chẳng những không vây quanh nịnh bợ mà còn luôn tìm cách đẩy anh ra xa.
Đến khi bị hoàn cảnh ép phải thành hôn, cô lại chủ động đề nghị: “Chúng ta cứ kết hôn giả. Sau này anh được trở về Bắc Thị, tôi sẽ lập tức trả tự do cho anh.”
Trình Viễn Đình nhếch môi cười lạnh: “Đã mang danh vợ của anh rồi thì đừng mong rời đi nữa.”
Về sau, khi vô tình phát hiện cô lén lút lấy ra đủ thứ vật phẩm kỳ lạ từ không gian, anh chỉ lặng lẽ đứng phía sau, âm thầm dọn dẹp mọi rắc rối cho cô.
Từ vùng quê nghèo khó tiến về Bắc Thị, từ kỳ thi đại học bước ra thương trường khốc liệt, họ sánh bước bên nhau, cùng đối đầu với một Triệu Tuyết Nhi nắm trong tay ký ức tương lai.
Nhưng biết trước tương lai thì đã sao?
Nếu cái tương lai ấy được xây đắp bằng máu và nước mắt của người khác, chính tay cô sẽ xé nát nó ra.
Kiếp này, cô không chỉ muốn tồn tại. Cô muốn cùng anh – người đàn ông ngoài lạnh trong nóng, yêu đến si mê ấy tự tay viết nên một cái kết hoàn toàn mới.




![[Khoa Cử] Xuyên Thành Nông Gia Tử: Đại Lão Mạt Thế Chỉ Muốn Làm Phú Hào Lại Bị Ép Đi Thi Trạng Nguyên](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/khoa-cu-xuyen-thanh-nong-gia-tu-dai-lao-mat-the-chi-muon-lam-phu-hao-lai-bi-ep-di-thi-trang-nguyen-200x300.jpg)
Bình Luận (0)