Trần Khải, được mệnh danh là “Sói đầu đàn của Phố Cảng”. Quyền lực, lạnh lùng, có tính chiếm hữu cực cao và đặc biệt thù dai.
Lâm Tuệ An là bác sĩ Đông y sống tại khu phố cổ. Gương mặt học sinh nhưng tư duy phụ huynh, tinh thông châm cứu, thích tiền nhưng không dễ bị tiền đè.
Nhân vật “cầu nối”: Bé Bo (Cháu trai Trần Khải) và con mèo Maine Coon tên “Mập”.
“Muốn tôi ở lại? Được thôi, nhưng anh phải đồng ý với tôi ba điều kiện…”
Lâm Tuệ An chỉ muốn sống một cuộc đời yên bình bên tiệm thuốc thảo dược và con mèo béo ở khu phố cổ. Nhưng một cuộc gọi khẩn cấp lúc 3 giờ sáng đã ném cô thẳng vào hang sói, chính là biệt thự của Trần Khải, người đàn ông khiến cả Phố Cảng phải nể sợ.
Nhiệm vụ của cô: Chữa trị cho bé Bo, đứa trẻ đã im lặng kể từ sau một biến cố kinh hoàng. Đối thủ của cô: Trần Khải, một kẻ coi tiền là vạn năng, sát khí còn nóng hơn cả cơn sốt của bệnh nhân.
Trần Khải muốn dùng quyền lực để ép người? Lâm Tuệ An dùng kim châm để “vẽ phép”. Trần Khải muốn dùng tiền để mua đứt tự do? Lâm Tuệ An thản nhiên đòi phí khám… 50 ngàn đồng.
Giữa một ông chủ “khó chiều” và một cô bác sĩ “không sợ chết”, bản hợp đồng 6 tháng chính thức bắt đầu. Trần Khải chưa bao giờ ngờ rằng, mục đích ban đầu là tìm người chữa bệnh cho cháu trai, nhưng cuối cùng, người được “chữa lành” trái tim băng giá lại chính là anh.
Trích đoạn: “Tuệ An nhìn con số 100 triệu trên tờ chi phiếu, rồi nhìn gương mặt đẹp trai nhưng lạnh như tiền của anh, cô đẩy trả lại: – Xin lỗi Trần tổng, tiền của anh nặng quá, ví của tôi không đựng nổi.”
Thông điệp: Một câu chuyện ngọt ngào, hài hước về sự giao thoa giữa một thế giới đầy toan tính và một tiệm thuốc nhỏ đầy hương bạc hà.





Bình Luận (0)