Đại yêu quái công ngoài lạnh trong nóng x Bé mù thụ ngoan ngoãn kiên cường.
Lâm Tinh là một người mù. Cậu sinh ra với thể chất thùng rác thanh tẩy, hấp thụ mọi xui xẻo, oán khí của những người xung quanh vào mình. Gia đình nhận nuôi cậu chỉ để hút đi tai ương của gia tộc.
Năm Lâm Tinh mười tám tuổi, gia tộc làm ăn bết bát, họ nhẫn tâm đem cậu hiến tế cho “Biệt thự số 44”, nơi được đồn đại là giam giữ những đại ác quỷ khát máu nhất giới yêu quái, để đổi lấy vinh hoa.
Lâm Tinh ôm cây gậy dò đường, xách theo một chiếc vali rách, ngoan ngoãn gõ cửa biệt thự.
Trong biệt thự một mớ hỗn độn:
Đại ca của lũ quỷ là một Hắc Long bị chứng mất ngủ hành hạ hàng trăm năm, tính khí hở ra là muốn tàn sát.
Nhân viên số 1 là Huyết Tộc mắc chứng cuồng sạch sẽ nhưng lại mù đường.
Nhân viên số 2 là Hồ Ly Tinh miệng hỗn, đam mê thời trang nhưng mù màu.
Nhân viên số 3 là Thực Cốt Điểu lầm lì, suốt ngày nhốt mình trong phòng thí nghiệm nổ lạch tạch.
Lâm Tinh mù dở, không thấy gì: “Chào các anh, em là người giúp việc mới được cử đến. Cho em hỏi nhà bếp ở đâu ạ?”
Bọn ác quỷ vốn định hù dọa xé xác cậu nhóc loài người, bỗng ngửi thấy mùi sườn xào chua ngọt thơm lừng, lại thấy quần áo rách nát của mình được giặt ủi thơm phức.
Quan trọng hơn, chỉ cần nhóc mù này ở gần, cơn điên loạn oán khí hành hạ họ hàng trăm năm đột nhiên tan biến.
Sau đó…
Huyết Tộc lạnh lùng đeo tạp dề giúp Lâm Tinh thái hành.
Hồ Ly Tinh lôi hết thẻ đen ra mua sắm quần áo nhét đầy phòng cậu.
Thực Cốt Điểu lắp đặt hệ thống sưởi ấm và dẫn đường thông minh khắp nhà cho người mù.
Còn vị đại ca khét tiếng tàn bạo kia, ban đêm lại lén lút hóa thành một con chó đen xù lông khổng lồ, cuộn mình dưới chân giường Lâm Tinh để ăn vạ đòi vuốt ve.
Sau này, Hiệp hội Trừ Yêu phái người đến tiêu diệt “Biệt thự số 44”.
Họ hoảng hốt nhìn thấy vị Đại yêu quái hung tàn nhất trong truyền thuyết đang một tay bế bổng cậu nhóc loài người, tay kia cầm bình sữa dâu, hầm hừ nói: “Bọn rác rưởi các người nói nhỏ thôi, cản trở bạn nhỏ nhà ta uống sữa rồi!”





Bình Luận (0)