Thích thầm một người là cảm giác như thế nào?
“Nếu cả hai cùng là người cùng giới thì sao? Xin hỏi cư dân mạng cho ý kiến để tham khảo, cứu lấy con tim nhỏ bé này.”
Ý kiến 1: “Tỏ tình đi. Mạnh dạn lên. Không thử thì làm sao biết được cả hai có kết quả hay không?”
Ý kiến 2: “Hôn thử người ta nhé. Xem đối phương có đỏ mặt không. Đỏ mặt là thích đấy.”
Ý kiến 3: “Đừng nghe người ta xúi dại. Phải xem đối phương thẳng hay cong rồi mới tính tiếp. Liều là mất tất đấy.”
Ý kiến 4: “Không yêu được thì cũng đừng nghĩ làm bạn. Nhỡ sau này người ta cưới vợ, có con, lúc đó bạn sẽ đau lắm.”
Ý kiến 5: “!”
Hàng loạt bài bình luận trôi qua trước mắt.
Có người được khuyến khích tiến lên, có người bảo mật nên dừng lại. Có người cổ vũ, cũng có người cảnh báo.
Cuối cùng, Tô Hải Ngọc không do dự mà chọn ngay ý kiến đầu tiên.
Tô Hải Ngọc yêu thầm Phan Thanh Thùy từ lâu, nhưng nàng không dám tỏ tình, nàng sợ hãi, sợ rằng một khi nói ra, ngay cả tình bạn giữa hai người cũng sẽ không thể giữ được nữa. Nhưng đến một ngày, nàng cũng không chịu đựng được nữa, nàng lấy hết dũng khí để tỏ tình, dù nàng biết kết quả có lẽ sẽ chẳng như mình mong muốn.
Nhìn người phụ nữ mình yêu đang say, Phan Thanh Thùy lại buông ra lời tàn nhẫn, “ghê tởm.” Lời nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim nàng, Tô Hải Ngọc cuối cùng cũng từ bỏ, nàng không muốn tiếp tục làm bạn với người này, nhưng Phan Thanh Thùy lại quá cố chấp, cô không chịu buông tha cho nàng.
Phan Thanh Thùy không ngờ mình lại nhận được lời tỏ tình từ người bạn thân nhất của mình, trong cơn say, cô đã buông lời làm tổn thương nàng, sau khi tỉnh táo, Phan Thanh Thùy đã hối hận, nhưng Tô Hải Ngọc lại muốn cả hai chấm dứt, không làm bạn thân nữa, từ nay về sau không còn liên quan.
Phan Thanh Thùy làm sao có thể đồng ý được, cô đã sớm coi Tô Hải Ngọc là một phần trong cuộc sống của mình, thế nên dù Tô Hải Ngọc có đuổi cô đi, cô cũng mặt dày lì lợm đeo bám theo nàng.
Cho đến một ngày, Phan Thanh Thùy mới nhận ra, cô đã sớm yêu nàng mà không hề hay biết, nhưng giờ đây Tô Hải Ngọc đã sớm không còn yêu cô nữa. Phan Thanh Thùy khi này mới hoảng hốt, cô quỳ xuống khóc lóc xin nàng cho cô một cơ hội, cô đã biết lỗi rồi.





Bình Luận (0)