Lạc Tích Vân là đại tiểu thư của Lạc Kiếm Trang, một thiên chi kiêu nữ, dung mạo như hoa trong gương, trăng trong nước.
Kỷ Yếm là đứa trẻ mồ côi cha nàng nhặt về từ đống xác chết, tuyên bố với bên ngoài nhận làm nghĩa tử.
Trong mắt Lạc Tích Vân, Kỷ Yếm chỉ là một con chó ghẻ thật chướng mắt, nàng sỉ nhục hắn, bắt hắn quỳ gối rửa chân, thậm chí đẩy hắn xuống Hàn Đàm lạnh thấu xương để mua vui.
Kỷ Yếm không bao giờ phản kháng, hắn luôn cúi đầu, đôi mắt đen đặc che giấu mọi cảm xúc, ngoan ngoãn nhận lấy mọi sự tàn nhẫn của nàng như ân huệ.
Lạc Tích Vân cứ ngỡ hắn sợ uy quyền của Lạc gia.
Nhưng nàng đã sai.
Nàng không biết rằng, Kỷ Yếm tu luyện “Khô Vinh Chú”, một loại tà thuật thượng cổ lấy “sự sỉ nhục” làm thức ăn, lấy “đau đớn” làm dưỡng chất.
Mỗi một roi nàng đánh xuống, mỗi một lời mắng chửi nàng thốt ra, đều đang nuôi dưỡng con quái vật trong người hắn lớn lên từng ngày.
…





Bình Luận (0)