Lâm Miểu đang đi du lịch thì gặp phải một vụ tấn công khủng bố, vừa mở mắt tỉnh dậy đã thấy mình trở thành một sản phụ nông thôn nơi làng quê hẻo lánh. Nàng ở trong một gian nhà tranh rách nát sắp sụp, cùng với một, hai rồi tận ba đứa con nheo nhóc.
Lâm Miểu cảm thấy như là trời sập vậy.
Trong lúc nàng đang sống dở chết dở, gã trượng phu mê cờ bạc của nguyên thân đã trở lại.
Đó là một nam tử nông thôn vạm vỡ với làn da ngăm đen, diện mạo tuy rất tuấn tú nhưng lại có vẻ như là kiểu người sẽ đánh nữ nhân.
Lâm Miểu chỉ biết lấy nước mắt rửa mặt, một khởi đầu bế tắc như thế này thì nàng làm sao có thể thích ứng với hoàn cảnh mới được đây!
*
Diệp Tẫn đang thực hiện nhiệm vụ ở biên giới, sau khi trúng đạn, vừa mở mắt ra đã biến thành một tên mê cờ bạc.
Trước mặt y là ba đứa nhỏ đang gào lên vì đói, cùng một vị nương tử bệnh tật ốm yếu chỉ biết khóc.
Một người ở thời hiện đại còn chưa lập gia đình, giờ lại đùng một cái đã có cả vợ lẫn con, Diệp Tẫn: “Đệt!”
Tóm tắt một câu: Anh lính đánh thuê x Sinh viên mới tốt nghiệp.
Lập ý: Dù rơi vào nghịch cảnh, hãy cứ kiên trì không bỏ cuộc, mạnh mẽ vươn lên.




![[Khoa Cử] Xuyên Thành Nông Gia Tử: Đại Lão Mạt Thế Chỉ Muốn Làm Phú Hào Lại Bị Ép Đi Thi Trạng Nguyên](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/khoa-cu-xuyen-thanh-nong-gia-tu-dai-lao-mat-the-chi-muon-lam-phu-hao-lai-bi-ep-di-thi-trang-nguyen-200x300.jpg)
Bình Luận (0)