Hà cùng người yêu và bạn của anh ta đi du lịch, đến nơi cậu mới biết người yêu phản bội mình, lúc muốn rời khỏi địa điểm du lịch thì lại không đi được.
Không ai có thể rời khỏi căn biệt thự mà họ đang ở, mọi người đổ lỗi cho nhau, sau đó Hà nhìn thấy căn nhà trắng đối diện, trong đó có một người thanh niên trẻ.
Điều kỳ lạ là chỉ mình cậu nhìn thấy, Hà được giao nhiệm vụ nói chuyện với người đó để tìm ra nguyên nhân vì sao họ bị kẹt ở đây.
Cuộc gặp gỡ bất ngờ cũng là điểm bắt đầu cho tình yêu của họ.
“Lần đầu tôi gặp cậu năm đó cậu mới mười mấy ư?”
“Khi đó tôi đã hơn hai mươi rồi đấy, vậy mà giờ tôi vẫn ở độ tuổi đó còn cậu thì lớn thế này.”
Phảng chăng thế giới của Hà đang đứng yên?




![[Khoa Cử] Xuyên Thành Nông Gia Tử: Đại Lão Mạt Thế Chỉ Muốn Làm Phú Hào Lại Bị Ép Đi Thi Trạng Nguyên](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/khoa-cu-xuyen-thanh-nong-gia-tu-dai-lao-mat-the-chi-muon-lam-phu-hao-lai-bi-ep-di-thi-trang-nguyen-200x300.jpg)
Bình Luận (0)