Đến nội dung chính

Chương 1: Thử cà phê sữa

admin 699 Chữ Cài Đặt

Từng giọt cà phê chậm rãi nhỏ từ pin xuống ly thủy tinh, Hà nhìn chằm chằm không rời mắt, bên tai là bản tin tình hình lũ lụt ở Đồng Bằng Sông Cửu Long, con số người tử vong, thương tích ngày một tăng, hàng loạt trường học phải đóng cửa, hơn 80 vạn học sinh phải nghỉ học.

Có vài vị khách bàn bên nói cùng nhau: “Không biết ở đâu nhận ủng hộ nhỉ, tôi muốn gửi chút đồ cứu trợ qua đó. Tội quá!”

Cậu nhìn lên tivi, nước ngập mênh mông nhấn chìm vô số căn nhà. Đất nước vừa bước vào giai đoạn phát triển cuộc sống của nhiều người dân còn rất khó khăn, giờ lại thêm thiên tai chẳng biết đến bao giờ người dân Đồng Bằng Sông Cửu Long mới vực dậy nổi.

Chủ quán mang ra thùng quyên góp, nói lớn: “Vài ngày nữa tôi và chồng sẽ nghỉ bán quán vài ngày tham gia vào đoàn cứu trợ, mọi người có muốn gửi gì cho người dân Đồng Bằng Sông Cửu Long thì bỏ vào thùng nhé, của ít lòng nhiều, mong có thể giúp đỡ đồng bào.”
Mọi người có mặt trong quán vỗ tay, sau đó ai cũng đứng lên bỏ tiền vào thùng, người bỏ mười ngàn, năm chục, hai chục, một trăm… ai có bao nhiêu góp bấy nhiêu.

Hà lục túi lấy ra được ba mươi ngàn đem tới bỏ vào thùng. Chị chủ cúi đầu cảm ơn cậu, Hà mỉm cười đáp lại rồi quay về chỗ ngồi.

Lát sau có người đi tới ngồi xuống trước mặt cậu.

Thấy người ấy cậu cười hồ hởi nói: “Anh tới rồi!”

Hắn nhìn pin cà phê vẫn còn nhỏ giọt của cậu lạnh nhạt đáp lại bằng một câu hỏi: “Em lại uống cà phê đen à?”

Cậu hơi không vui nhưng chẳng giận: “Anh hay nhỉ chuyện này anh biết từ lâu rồi mà giờ còn nói vậy, em buồn nha.”

Mặt mày hắn nghiêm túc: “Nên thử cà phê sữa đi.”

Hà nhíu mày hỏi: “Anh gặp chuyện gì không vui à?”

Bình thường khi gặp chuyện hắn sẽ thế này, mặt mày cau có, tính tình cũng rất xấu, thường hay nói những lời làm cậu buồn.
Hắn không trả lời câu hỏi của cậu thay vào đó đáp: “Cùng đi du lịch nhé. Anh chọn được địa điểm rồi là Đà Lạt, khí hậu ở đó rất tốt, nhà anh có một căn trên đó, mỗi năm cả gia đình đều tới đó nghỉ ngơi, năm nay cha và mẹ cùng em gái về quê ngoại ở Ninh Thuận nên không tới vừa hay thích hợp để chúng ta đến nghỉ dưỡng.”

Ánh mắt Hà sáng lên, quên hết những điều không vui trước đó hào hứng hỏi: “Anh nói thật?”

Hắn gật đầu: “Anh không bao giờ nói đùa trước mặt Hà.”

Hà vui vẻ lên kế hoạch: “Em nghe nói nhiệt độ Đà Lạt không giống nơi này, cần chuẩn bị áo thu đông dày một chút.”

“Ừ em cứ chuẩn bị cho mình đi, anh tự lo được.”

Hà không vui: “Tuấn anh đừng quên chúng ta là người yêu.”

Tuấn ngừng cười mặt mày căng thẳng nhìn quanh: “Em nói gì đó, nơi này là khu vực công cộng, hạn chế nhắc đến mối quan hệ của đôi ta đi!”
Hà buồn nhưng vẫn biết mình làm Tuấn lo nên nói: “Em xin lỗi, chỉ tại yêu quá nên…”

“Được rồi!” Tuấn cắt ngang lời cậu rồi đứng lên. “Em về chuẩn bị đồ đi, sáng thứ hai tám giờ gặp ở cổng siêu thị Big C.”

…

Đôi nét về trận lũ năm 2000 tại đồng bằng sông Cửu Long.

Đây là trận lũ lịch sử lớn nhất trong 76 năm của Đồng bằng sông Cửu Long với diễn biến phức tạp.

Khiến cho 539 người chết (hơn 300 là trẻ em) 212 người bị thương, hơn 9457 căn nhà bị sập hoàn toàn. Lực lượng cứu trợ khẩn cấp lên tới hơn nửa triệu người. Hơn 80 vạn học sinh phải nghỉ học từ 1 – 3 tháng. Tổng thiệt hại do thiên tai ở khu vực này ước tính khoảng 4626 tỷ đồng. (Nguồn internet.)