Đến nội dung chính

Chương 2: Mối quan hệ bị động

admin 507 Chữ Cài Đặt

Bàn xong chuyện du lịch Tuấn rời đi để lại Hà vẫn còn nhiều điều muốn nói. Cậu nhìn theo bóng lưng hắn, ánh mắt đượm buồn.

“Anh sao vậy?” Cậu lẩm bẩm.

Quay lại với ly cà phê đã có thể thêm đá để uống, Hà nhớ tới điều Tuấn nói nên gọi phục vụ xin thêm chút sữa đặc.

Màu sắc cà phê trở nên tươi sáng hơn khi pha thêm sữa vào, mùi cũng thơm hơn, nhưng khi uống Hà không nuốt nổi. Cậu ghét mùi tanh của sữa, Tuấn biết điều này, nhưng vì sao hôm nay lại đưa ra lời khuyên như thế?

Hương vị không phù hợp khiến ly cà phê trở nên thiếu hấp dẫn, Hà đứng lên đi tới quầy thanh toán rồi rời đi.

Một mình bước trên vỉa hè Hà cảm thấy lạc lõng, Sài Gòn không phải là thành phố yêu thích của cậu, nơi đây chẳng có người thân hay bạn bè, nhưng vì tình yêu với Tuấn nên cậu chọn vào đây làm việc.
Hiện tại cậu là nhân viên bán hàng cho một cửa hàng chuyên kinh doanh mỹ phẩm, hồi đi học cậu chọn ngành kinh doanh vì nghe nó có vẻ sẽ kiếm ra tiền, nhưng đến lúc tốt nghiệp Hà mới hay mình chẳng có tài kinh doanh, cũng không hề yêu thích việc buôn bán, công việc hiện tại cậu đang làm cũng khá chán. Hà chẳng biết mình thích cái gì, giờ đây cậu làm việc chỉ vì tiền.

Trở về phòng trọ nhỏ cậu lấy sổ lên kế hoạch cho chuyến đi tuần sau. Liệt kê những món đồ cần mua, từ quần áo đến đồ dùng cá nhân, chọn cho mình xong cậu nhớ Tuấn.

Hai người quen nhau cũng gần sáu năm, mối tình đồng giới này không thể công khai nhưng cả hai vẫn rất hạnh phúc, chả là không biết từ khi nào Hà cảm thấy Tuấn ngày càng xa cách, thường hay hạch họe với cậu.

Hà lắc đầu cố xua đi nghi ngờ trong đầu, cậu quý đoạn tình cảm này vô cùng, nên chỉ cần Tuấn không nói lời chia tay Hà vẫn nguyện ý chấp nhận mọi mặt của Tuấn, hắn gắt gỏng cũng được, không thích cậu chủ động gọi điện thoại cũng được, miễn là họ vẫn là người yêu.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, một tuần liền Tuấn không gọi cho cậu cuộc nào, cậu có nhắn tin nhưng hắn đáp khá qua loa. Hà có cảm giác bản thân ngày càng bị động trong mối quan hệ này, điều này không tốt nhưng cậu chẳng dám đào sâu hay gặp mặt Tuấn để hỏi.

Hà cảm giác bản thân ngày càng nhát gan.

Khoanh thêm một vòng bút bi vào lịch bàn, khóe môi Hà cong lên. Mai là thứ hai, cậu có thể gặp lại Tuấn. Chuyến đi lần này chỉ có hai người, cậu tin tình cảm của cả hai sẽ lại được hâm nóng khi ở cùng nhau thường xuyên.