Trầm Mộc, một cô gái chỉ mơ ước mở xe bánh mì chả lụa ở Sài Gòn, xui xẻo xuyên vào thân xác một đặc tình của Minh Đạo Hội – phe chính phái pháp sư.
Nhiệm vụ của cô: Trà trộn vào Dạ Khúc – tổ chức buôn bán bùa ngải, tâm linh hắc ám khét tiếng nhất Đông Nam Á, nhằm ám sát ông trùm Lục Thâm.
Ngay ngày đầu tiên đi bưng bê tại dạ tiệc của giới hắc đạo, Trầm Mộc trượt vỏ chuối, đổ ụp ly rượu vang đỏ chót lên áo vest trăm triệu của một vị Trưởng lão tàn độc.
Khi lưỡi đao kề cổ, trong đầu cô vang lên tiếng “Ting”: [Chào mừng ký chủ đến với Hệ Thống Bóc Phốt Vỉa Hè! Ký chủ có muốn biết, vị Trưởng lão khát máu đang định cắt cổ cô, đêm qua vừa nạp 500 triệu cày cấp cho Idol đu top trending không? Ổng còn lập nick ảo chửi lộn với fan girl cấp 2 đến mức hói đầu đó!]
Trưởng lão: “???”
Các đại lão xã hội đen xung quanh: “???”
Thế là đao rơi loảng xoảng, Trầm Mộc thoát chết.
Kể từ đó, toàn bộ giới Huyền Môn Việt Nam đảo điên.
Mọi người phát hiện, Minh Đạo Hội đạo mạo hóa ra lại là một phường lừa đảo, còn tổ chức hắc ám Dạ Khúc lại toàn những kẻ có đam mê tấu hài.
Lục Thâm, ông trùm Dạ Khúc được đồn là uống máu tà linh, híp đôi mắt phượng nhìn cô gái đang đếm tiền lẻ bán bánh mì: “Nghe nói em muốn bóc phốt tôi?”
Trầm Mộc nuốt nước bọt: “Phốt… phốt anh đêm nào cũng ôm gối ôm Hello Kitty mới ngủ được có tính không?”
*
Lưu ý: Mọi nội dung, bối cảnh trong truyện đều là hư cấu, chỉ mang tính chất giải trí, không liên quan đến thực tế.





Bình Luận (0)