[Ai mà ngờ được ông trùm xã hội đen lại đi giấu một cái ổ Hello Kitty màu hồng phấn thế này cơ chứ? Mình biết quá nhiều rồi. Anh ta chắc chắn sẽ giết người diệt khẩu. Băm vằm mình ra làm trăm mảnh rồi vứt xuống sông cho cá ăn! Bà đây chưa muốn chết, tôi còn chưa lấy chồng, chưa được hưởng thụ cuộc sống giàu sang cơ mà!]
Lục Thâm dừng bước cách cô nửa mét.
Anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lẽo, nhưng luồng sát khí quanh người đã vơi đi một chút.
Nghe tiếng gào thét hoảng loạn trong tâm trí cô, anh cảm thấy buồn cười hơn là tức giận.
Con nhóc này trí tưởng tượng vô cùng phong phú, lúc nào cũng nghĩ anh chuẩn bị phân thây cô đến nơi.
Trầm Mộc ngẩng đầu lên, cố gắng điều chỉnh cơ mặt.
Cô gượng gạo mở miệng khen ngợi: “Lục gia… anh thiết kế căn phòng này thật sự quá tuyệt vời!”
Lục Thâm khoanh tay trước ngực, chờ xem cô định diễn trò gì tiếp theo.
“Ý tôi là…” Trầm Mộc nuốt nước bọt, chỉ tay về phía chiếc giường tròn in hình hoa liti: “Màu hồng pastel này rất tinh tế, lại còn thêm mấy bé gấu bông đáng yêu nữa. Căn phòng này cực kỳ thích hợp để làm phòng ngủ cho con gái tương lai của anh! Anh đúng là một người cha chu đáo, nhìn xa trông rộng, chuẩn bị sẵn cả phòng công chúa cho con gái từ bây giờ!”
[Trời ơi, mình đang nói cái quái gì vậy?]
Trầm Mộc tự chửi bản thân trong đầu.
Lục Thâm mà có con gái thì chắc con bé cũng phải mặc đồ đen, cầm dao găm đi mẫu giáo mất.
Xin lỗi con gái tương lai của anh, cô đành lấy cháu ra làm lá chắn vậy.
Xin anh giơ cao đánh khẽ tha mạng cho cô.
Lục Thâm nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong cực nhỏ.
Con gái tương lai?
Lý do này nghe cũng bùi tai đấy.
Anh không phủ nhận, cũng không khẳng định.
Sự im lặng của anh càng làm tăng thêm áp lực lên đôi vai nhỏ bé của Trầm Mộc.
Cô lén ngước mắt lên nhìn, nhận thấy cơ mặt của Lục Thâm đã bớt căng cứng, ánh mắt cũng không còn sát ý mãnh liệt như lúc nãy.
Trầm Mộc biết mình vừa nhặt lại được cái mạng, lập tức tìm cách đánh lạc hướng.
“Lục gia, anh làm việc khuya chắc hẳn rất mệt mỏi.” Trầm Mộc nhanh nhảu đề xuất: “Hay là tôi xuống bếp nấu cho anh một bát mì ăn liền xào trứng và thịt bò nhé? Ăn khuya một chút sẽ giúp anh xoa dịu cơn giận, cơ thể cũng thoải mái hơn.”
Điên mất, nửa đêm đi gạ trùm xã hội đen ăn mì gói.
Nhưng đàn ông lúc đói thường hay cáu bẳn.
Nhét cho anh đầy một bụng đồ ăn, biết đâu anh no rồi lại lười giết người.