Lâm Tiểu An chết dưới bàn tay bác ruột khi vừa phát hiện âm mưu đầu độc anh trai.
Khi tỉnh lại, cô xuyên vào thân thể của Tô Tử Nhược – vị hôn thê trên danh nghĩa của chính người anh trai ruột mình, Lâm Dạ Hàn.
Cô run rẩy gọi điện cầu cứu. Anh trai xuất hiện, ôm chặt cô vào lòng, rồi thì thầm bên tai cô bằng giọng lạnh lẽo nhưng đầy tính chiếm hữu:
“Từ nay trở đi, em không còn là em gái của anh nữa.”
Chỉ vài ngày sau, tận thế bùng nổ.
Con người biến thành quái vật, dị năng thức tỉnh khắp nơi, nhân tính sụp đổ chỉ sau một đêm. Lâm Dạ Hàn mang sức mạnh thể chất và kim loại. Tiểu An khống chế băng giá.
Họ thành lập đội ngũ, tranh giành từng giọt nước, từng hộp lương thực, chứng kiến con người vì một bao gạo mà giết cả nhà, vì đói khát mà sẵn sàng phản bội và bán đứng đồng đội.
Trong thế giới đã không còn luật lệ, Lâm Dạ Hàn chỉ giữ duy nhất một quy tắc:
Em phải sống. Em phải ở bên anh. Dù thân phận là em gái hay vị hôn thê, dù cả thế giới có hóa thành cát bụi… Anh cũng sẽ ôm lấy cô, chiếm lấy cô, và tiêu diệt bất kỳ kẻ nào dám đụng đến.
Sủng đến mức độc đoán. Ái đến mức điên cuồng.
Giữa tận thế đầy máu me, phản bội và tuyệt vọng, mối tình cấm kỵ này sẽ ngọt ngào đến mức nào… hay sẽ đẫm máu đến mức nào?





Bình Luận (0)