Ông bà Ký ở miệt trong rạch Ông Két là nhà giàu có tiếng trong vùng, nhưng không được tiếng thơm. Hễ nhắc tới là bị người ta bĩu môi nói xấu, nói ông bà ở ác nên đứa con gái thứ ốm yếu từ lúc sinh ra, sau trận bệnh tưởng chừng không qua khỏi thì người cứ như trên mây, nói năng kỳ lạ, suy nghĩ cũng kỳ lạ. Như vậy thì chắc khó lấy được chồng.
Mơ bỏ ngoài tai lời đồn ầm ĩ ngoài kia mà sống cuộc đời cô muốn. Có cơ hội sống lại cuộc đời mới, tội gì cô phải nhìn sắc mặt người khác chớ?
Thanh Đăng hỏi vợ: “Mình đau chỗ nào nói tui biết đường mà lo chớ?”
Mơ nhịn đau, cắn răng nói: “Tui tới tháng, mấy ngày tới mình đừng đụng tui!”
Một cô gái hiện đại xuyên không về miền Tây Nam Bộ năm 1928. Giữa sông nước, gió chướng và định kiến, cô nên sống thế nào đây? Như lục bình trôi hay như cây bần cắm rễ giữa dòng?
Chú thích
Miệt: Phương ngữ Nam Bộ, chỉ khu vực thường là vùng quê hoặc nơi xa trung tâm, gắn với tính chất nông thôn, sông nước.
Thứ tư trong miền Nam khác với miền Bắc. Ở miền Nam, người con đầu lòng thường được gọi là “Hai” thay vì “Cả”, nên “Thứ Tư” thực ra là người con thứ ba trong thứ tự sinh.





Bình Luận (0)