A Ý và A Liên vốn là đôi bạn lớn lên bên nhau từ thuở lọt lòng. Một người trầm tĩnh, một người phóng khoáng, cùng nhau trải qua những năm tháng thiếu niên vô ưu vô lo. Xuất thân từ hai phủ quan Tứ phẩm và Tam phẩm tại huyện, họ từng nghĩ cả đời mình sẽ bình yên như thế.
Cho đến ngày một đạo thánh chỉ giáng xuống.
Chỉ trong một đêm, phủ của A Ý bị tước bỏ quan tước, cả gia tộc bị lưu đày đến vùng biên cương xa xôi với một tội danh chưa từng được làm rõ.
Còn phủ của A Liên… lại không có cơ hội chờ đến ngày mai.
Toàn phủ từ chủ nhân, gia quyến đến gia đinh đều bị xử chém dưới danh nghĩa mưu phản.
Hai gia tộc.
Hai kết cục.
Một ngày tưởng chừng bình thường lại trở thành bước ngoặt thay đổi vận mệnh của hai thiếu niên mãi mãi.
Không cam lòng để người thân chết oan, A Ý và A Liên từ bỏ thân phận thiếu gia quyền quý, đổi tên đổi họ, che giấu quá khứ, bắt đầu hành trình truy tìm chân tướng.
Nhưng càng điều tra, họ càng phát hiện mọi manh mối đều âm thầm dẫn về một nơi duy nhất… Kinh Thành
Nơi đứng sau những bức tường cao ngất là quyền lực đủ khiến bá quan cúi đầu, cũng là nơi cất giấu vô số bí mật không thể để người ngoài biết đến.
Muốn tìm chân tướng?
Chỉ còn cách tự mình bước vào hang hổ.
Hai thiếu niên cam tâm bán thân làm nô, mang thân phận thấp hèn nhất trà trộn vào phủ Thừa tướng.
Nhưng họ không biết rằng…
Kể từ khoảnh khắc bước qua cánh cổng ấy, họ không chỉ phải đối mặt với những hiểm nguy có thể lấy mạng bất cứ lúc nào, mà còn sẽ bị cuốn vào một vòng xoáy quyền mưu, ân oán, yêu hận và tình thù mà không một ai có thể dễ dàng thoát khỏi.
Chân tướng năm xưa rốt cuộc là gì?
Ai mới là kẻ đứng sau tất cả?
Và nếu sự thật được phơi bày…
Liệu hai người còn có thể giữ được lời thề năm nào?
Một cánh cửa phủ khép lại. Một cuộc đời mới bắt đầu.
Nhưng lần này, họ bước vào đó với tư cách nô bộc…
Hay là những kẻ đang từng bước tiến gần đến bí mật đủ sức làm rung chuyển cả triều đình?





Bình Luận (0)