Cố Vãn vất vả cả đời, một mực muốn vươn lên, không ngờ một ngày kia lại có người đến nói cho cô biết rằng cô là cô chủ thật nhà họ Triệu, từ giờ cô không cần phải cố gắng nữa.
Gia đình sẽ hết mực yêu thương cô.
Và sau này còn có một người đặt cô lên trên tất thảy.
1.
Cuộc sống của Cố Vãn vốn rất đơn giản, chỉ đi lại ba điểm, chỗ ở, trường học và chỗ làm. Tất nhiên, những địa điểm này có thay đổi theo thời gian, nhưng về cơ bản thì cuộc đời cô chỉ có ba điểm thế này.
Với cô, việc trở thành một người no đủ quan trọng hơn tất thảy.
Đột nhiên, có người tìm đến, nói cô sẽ không chỉ no đủ mà còn cực kỳ giàu có. Cô rất bất ngờ, cũng không dám tin.
Lần đầu tiên gặp cả nhà họ Triệu, mọi người đều tặng cô những món quà đắt tiền, đẹp đến mức Cố Vãn đơ người, toàn những thứ cô nghĩ cả đời này mình sẽ không bao giờ có cơ hội được chạm đến.
Duy chỉ có một người tặng cho cô một tấm thẻ đen, nói: “Em muốn gì cứ mua nhé.”
Đang đơ người, lúng túng thì Cố Vãn chợt bật cười, nói: “Anh thực dụng thật đấy nhỉ?”
Cả nhà đều quay sang trách anh không biết tặng quà.
Anh đơ ra thay phần cô.
Còn cô thì bật cười khanh khách.
2.
Triệu Thành Việt là con nuôi nhưng lại đang nắm quyền lực lớn nhất của nhà họ Triệu. Có người phục, có người không, ai không phục anh sẽ dùng thực lực để khiến cho người đó phải phục.
Một ngày nọ, người em song sinh đang đi công tác ở nước ngoài của anh chợt gọi về, nói: “Anh, em tìm được em gái ruột của chúng ta rồi.”
Sau khi hỏi kỹ, Triệu Thành Việt thầm đính chính lại.
Không phải em gái ruột của họ, mà là con gái ruột của bố mẹ.
Lần đầu đến gặp cô, nhìn thấy cô làm việc ở xưởng, Triệu Thành Việt lần đầu tiên trong đời có cảm giác kỳ lạ.
Cảm giác như anh đã cướp đi cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc của ai đó vậy.
Cố Vãn hỏi anh: “Anh, sao anh chỉ biết tặng vật chất cho em vậy?”
Triệu Thành Việt nhẹ nhàng đáp: “Anh muốn bù đắp cho em.”
Thật nhiều, thật nhiều.
Cố Vãn bĩu môi: “Nhưng em không cần vật chất mà, em cần tình thân của mọi người cơ.”
Triệu Thành Việt có thể nói gì được đây?
Anh hoàn toàn không thể coi cô là em gái mình thì lấy đâu ra tình thân được chứ.
—
“Em không cần tiền tài hay vật chất, trước giờ em chỉ thiếu tình thương, anh có thể bù đắp cho em được không?”
“Anh sẽ bù đắp tất cả cho em, thật nhiều, thật nhiều, tất cả mọi thứ mà em muốn.”





Bình Luận (0)